Chả ra em là đực rựa, mà thích đơn phương 1 em lâu lắm rồi chắc cũng hơn 4 năm trước ấy, mà hồi đó (giờ cũng thế) có giám yêu hay thổ lộ tình cảm đâu, cứ ngắm rồi lâu lâu chọc cười thôi.


Trong 4 năm em cũng có 1 mối tình hơn 1 tuổi (tình đầu luôn @@!) nhưng mà k mấy thật sự, chả là ngta thất tình rồi nt tâm sự với em xog nc 1 thời gian em cũng thích em ấy luôn mà cứ im im vậy thôi rồi một thời gian sau ngta nói yêu em luôn, nên sau này lại đá em và quay lại với người cũ,......( thật chả hiểu chị em nữa @@!)


Nhưng tới mà mỗi khi em đăng stt vui vui trên FB thì điều mà em thích nhất là người con gái đơn phương hơn 4 năm trước LIKE hay Bình Luận.


Dạo gần đây thì em ấy có tương tác tốt với em ( hay like lung tung rồi bình luận cũng nhiều ) và em để ý là cô ấy hay Yêu Thích ( nút Trái tim trong nút like ) stt hay những bình luận của em, mà lâu lâu đùa mấy câu tiếng hàn "Saranghe" gì gì đấy, mới hôm rồi thì lại nt cũng tới muộn các thứ, rồi than cô đơn các thứ......


( trước đó thì khoảng 3 năm trước cô ấy có yêu thằng bạn cũng lớp luôn, xog k biết tại sao bồ chia tay nó xong thằng bồ nó nhờ em nhờ em nt lại cho cô ấy quay lại nhưng cô ấy k chịu nữa, vậy là từ đó giờ cô ấy chưa yêu ai nữa)


Nên em không biết cô ấy đang suy nghĩ gì? hay cũng giống như em? @@!


Con gái thích được tỏ tình hay là thích đi tỏ tình vậy các chị em?


Em chỉ sợ em tỏ tình rồi lại biệt tăm tích..!


Nhưng mà em sợ không nói thì cô ấy sẽ yêu người khác mất @@!


Vậy nên em xin các Mẹ, Chị, Em tư vấn giúp em với ạ @@!