[Tâm sự và xin tư vấn] về chuyện mượn tiền bạn gái :(
Chào các chị, các cô, các e,...
e vừa đọc 1 thớt là mượn tiền bạn trai của forum và e cũng vào đây muốn lập thớt tâm sự và xin tư vấn
Tình hình e là con trai, đang là sv, như các chị, e biết rồi đấy, cs sinh viên nhiều lúc cũng khó khăn chật vật khi cuối tháng hết tiền. Nhà e thì cũng không phải là khá giả lắm, còn nhà bạn gái e thì cũng có đk. hồi hè và 1-2 tháng trc e có vay tiền bạn gái e, cũng là vài lần, số tiền cũng lên đến cả triệu. k phải e vay để tiêu xài hoang phí mà để trả góp tiền laptop và để trang trải chi phí sinh hoạt của tháng, e định bao h có tiền rồi sẽ trả lại.
Lúc đầu nghĩ đến chuyện vay tiền người yêu thì ngại lắm nhất là khi mình là con trai. Mấy lần nói chia tay e mang tiền đến trả(dù lúc đó e trả thì cũng hết tiền để tiêu nhưng vì sĩ diện) nhưng bạn gái e đều k lấy, vì bạn gái e biết e cũng hơi khó khăn trong vấn đề kinh tế.rồi sau ít hôm lại hòa bình :D và cả e và bạn gái đều k nhắc đến chuyện tiền nong gì nữa. Biết là thế nhưng dẫu sao e vấn thấy ái ngại và có gì đó tự ti với bản thân vì vay cũng lâu rồi mà chưa lo trả đc. Bạn gái e thì chắc cũng ngại nên cũng k dám nói, e cũng ngại vì chưa có tiền trả nên cũng chả dám đề cập đến.
e cũng nằm vùng ở VOZ nhưng bạn gái e hay lên đấy đọc nên e chả dám post lên đấy. e post lên đây để nhận đc lời tâm sự và tư vấn của chị,e để hiểu rõ về suy nghĩ của con gái. chứ ở VOZ toàn bọn chém gió thôi.