Trước đây mình cũng đã rất nhiều lần nghe qua cái cụm từ "sống thử" chắc có lẽ "sống thử " để tìm hiểu rồi mới có quyết định xa hơn giữa 2 người yêu nhau hoặc cũng có thể là ngoảnh mặt ứ thèm nhìn nhau của 2 người . Đôi lúc mình tự hỏi ? Liệu có nhiều người sẽ là của nhau sau một quá trình dài đó không ?
Và mình cũng là một trong số đó , đều là sinh viên và đã một quãng thời gian khá dài để yêu và cũng đã có đủ thời gian sống bên nhau để biết được phần người mình yêu , có đôi lần tranh cãi nhưng đâu lại vào đấy ...
Nhiều lúc nghĩ thì mình cũng thật sự hạnh phúc ,nhưng cả 2 đều còn quá trẻ nếu cứ như vậy hoài thì mình cảm thấy không ổn lắm , vì chẳng biết mọi chuyện dần dà sẽ như thế nào . 21 tuổi thực sự mà nói thì cả 2 đều quá non trẻ để tính đến chuyện xa xôi , nhưng cũng chẳng còn bé để cho mọi chuyện cứ ra sao thì ra được vì mình chẳng thể hứa hẹn điều gì !
Người ấy quá tốt còn tương lai của mình thì lại chẳng thế chắc chắn gì nên việc vội vàng hay hứa hẹn mình thấy thật là sáo rống và có chút gì đó sở khanh ,đểu giả . Nên điều mình làm lúc này chỉ là cố gắng hết sức cho cv của mình đang làm và việc học .
Nhưng mình cứ quẩn quanh mãi với những câu nói của một vài ng bạn thân :
CÓ người bảo sống thì cứ sống rồi mai này ra sao thì ra , dù sao cũng có người lo cho mày , việc gì mà phải khổ tâm thế ! TÌnh có lúc thế này thế kia , yêu đó , sống đó nhưng rồi mai này chắc có lấy đc hay không ? Mày nghĩ nhiều quá cho một ng đàn bà đó xxx( tên mình ) à ! Việc trước mắt thì cứ lo mà học hành và vun đắp tình cảm vì chẳng có h.p nào bằng đc sống cùng với ng mình yêu đâu ...
Người lại bảo , yêu nhau thì nên dành cho nhau những điều thiêng liêng ,đáng quý . Đảm bảo cho ng mày y một cuộc sống tốt , vợ tl của mày có một cs gia đình đảm bảo thì hãy nghĩ đến chuyện sống cùng , qua lại mày à . Chứ chỉ nghĩ tới cái xúc cảm của riêng mày mà để tl , và thực tại của bé ấy như vậy thì m thật quá ích kỉ ... Ra riêng và viêt tiếp trang sử đời mày bằng những cuộc vui cùng với chiến hữu như ngày trc đi .
Mình thực sự khá bế tắc trong trường hợp này các bạn à ! Vì một phần ích kỉ cho bản thân ở thực tại , một phần vì tham lam muốn có ng ấy ở tương lai , nên quyết định ra riêng của mình cứ phân vân mãi ! HÃy cho mình lời khuyên !