gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới gia đình và mọi người tren wtt


hôm nay e lên đây bán than 1 chút ạ mong mấy cao thủ a/ chị trong giới giang hồ tình yêu giúp dùm e cái vụ làm quen này của e với ạ


tình hình là ngay cạnh nhà e có 1 cô gái bán thuốc cũng ko pải là thuộc dạng hot girl hay xinh đẹp quá gì , nhìn cũng tạm ổn nói túm lại là đc


mua thuốc thi cũng nhiều rồi nhưng hom kia e có để ý 1 e ấy , e ấy bán thuốc cho e đc 2 lần


ngày đầu tiên là mua thuốc dùm cho chị gái , lần này thì e trêu trọc vài câu linh tinh là : ở đây có bán thuốc (Ômtôivôđicô) câu này e hay trêu mấy chị bán thuốc hôm đó áp dụng vào luôn !! e ý cười nhìn rất là dễ thương và thấy vui vẻ .... xong đó bán thuốc xong là e đi về lun ..... > hết lần 1 bị say nắng mất 1 ngày , tương tư lung tung .. hjhjhjhj



ngày thứ 2 là mua lọ ô xi già


nhưng lần này e đánh gan bạo dạn hỏi :


e nhiêu tuổi ???


> e 21t :


nhìn e 21 sao trẻ thế ?


im lặng lo thối tiền cho e


thế e tên gì ??


e tên nhung


thế thôi e cũng ko dám hỏi quê ở đâu , có vẻ có ấy cũng mạnh dạn trả lời và rất vui vẻ ......



lần thứ 2 là e bị say nắng thật rồi ,


hôm nay đang tính qua mua thêm cục bông rồi hỏi quê lun


rôi lần sau xin sdt làm quen


nhưng khổ nỗi là e ấy hơn e 1 tuổi


nhưng e nghi hơn 1 tuổi chẳng sao , mặt e nhìn già chát luôn dù e mới 20 tại là dân lao động mà .


riêng cái vụ nhìn mặt già của e , e dù e nói 24 25 thì đầy người tin e hihihii > 1 lợi thế nho nhỏ


mong a chị giúp đỡ là có lên tấn công mạnh nữa ko đang vạch ra kế hoặc tác nhiên , nhưng ko biết bắt đầu từ đâu và thế nào mong a / chị cho e vài chiêu để làm quen với e ấy .....


và nếu vào mua thuốc nên nói gì để cho nó tình cảm và ấn tưởng nhị .... mong a /chị nào giỏi chém gió hoặc ném cho e vài viên gạch để e lấy kinh nghiêm nhé


thank you rất nhiều


thôi giờ là 11h 33 rồi e đi ăn cơm rồi chạy ra mua cục bông đây , giờ hàng thuốc đó ít khách nên nc đc , cố gắng mua cho đến xin sdt là ok !!!