Muốn biết tình yêu của đàn bà và đàn ông dành cho nhau nông hay cạn, chỉ cần nhìn vào đáp án của hai câu hỏi.


Phụ nữ: "Bạn tha thứ được cho người đàn ông bạn yêu được mấy lần?".


Đàn ông: "Sau khi phạm lỗi, bạn chấp nhận được sự đa nghi của phụ nữ trong bao lâu?".


-Đàn bà càng yêu sâu, càng giỏi tha thứ. Càng yêu nhiều, càng giỏi vị tha. Người ngoài cuộc luôn nói đàn bà không nên tha thứ quá nhiều nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ, số lần tha thứ không nói nên được việc, bao giờ họ mới buông tay. Chỉ đến khi nỗi đau đủ nhiều tổn thương đủ rộng đàn bà mới đủ cam đảm dứt áo ra đi.


-Sau một lần sai phạm, sau vài lần phạm lỗi, bạn sẽ nhận thấy một đặc điểm chung của đàn ông chính là, ba ngày đầu sau khi sai phạm là ba ngày họ coi bạn bằng trời, bạn có thể tự tung tự tác như một bà hoàng và họ coi bạn như một nàng công chúa. Nhưng sang đến ngày thứ tư hoặc thứ năm, bạn sẽ thấy một điều.


Chính là vật về nguyên chủ người về nguyên trạng. Sau khi họ phạm lỗi, phụ nữ thứ tha nhưng sẽ trở nên nghi ngờ, ba ngày đầu bạn nghi ngờ họ cam chịu, đến ngày tiếp theo, họ sẽ cho rằng phụ nữ ích kỷ, đa nghi, không hiểu chuyện. Và họ quên đi rằng họ đã từng sai và phụ nữ trở nên đa nghi không phải là vô cớ.


Vậy nên tin tôi đi, bạn muốn đo lòng người hoặc muốn đo sự chân thành, chỉ cần đo bằng hai câu hỏi ấy. Người chân thành thì rất dễ nhận biết, kẻ giả tạo trước sau cũng lộ nguyên hình.


Tình cảm vốn dĩ vô thường, yêu thương hiển nhiên không toan tính, nhưng thanh xuân thực chất lại có hạn. Ý nghĩa hay vô nghĩa, vẫn còn là do mình.


"Người chân thành cả đời không nuối tiếc, kẻ giả tạo nửa phút cũng xót xa".