[Nghiêm túc] Tình trong như đã , mặt ngoài còn e cần tư vấn.
Nick này cháu đi mượn nên xin các thím gạch đá nhẹ thằng chủ nick thôi !
Cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông nghiệp, kinh tế tạm đủ. Nhà đông anh chị em. Cháu đã có bằng trung cấp và đang đi buôn bán lặt vặt qua ngày. @};-
Cháu từng quen vài người con gái. Cháu cũng thấy mình đa sầu đa cảm nhưng sự lựa chọn lại khắt khe. Hiện tại cháu và cô ấy (gọi tạm là B) hợp nhau quan tâm tới nhau. B vui vẻ hòa đồng và có khá nhiều người theo đuổi bởi sở hữu chiều cao 167cm số đo 3 vòng 90-60-90 rất chuẩn. :))
A là người yêu cũ của cháu, do có nhiều chuyện xảy ra nên cháu và A đã chia tay được một thời gian, từ lúc chia tay A cháu với cô ấy (em B ) trò chuyện nhiều hơn
Đi đâu chơi B đều nhắn tin cho cháu, đi với ai đang ngồi ở đâu, ăn món gì (đoạn này là chém gió đấy).
Nhiều lúc chat chit, gọi điện tâm sự đến khuya thậm chí hết cả đêm, cháu cũng đã nói thích B nhiều lần và đều nhận được câu trả lời : Em biết rồi nhưng em không yêu anh đâu vì em là bạn của A.
Vì thế tuy có tình cảm nhưng B không chịu là người yêu của cháu. =;
Nhà cháu và B cách nhau không xa chỉ có 1 con sông với 2 cây cầu to tướng trọng tải mấy chục tấn bắc qua thôi.
Nay cháu rất mong các bác các thím các mợ tư vấn giúp cháu những lời vàng ý ngọc để cháu đến với B không bị mang tiếng bạn đểu ạ. :5:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lúc còn yêu...