Như Tiêu đề đã nêu, trong cuộc sống hiện đại ngày nay vấn đề đó đã gần như là "bình thường". lý do mình hỏi các bạn như vậy là vì mình cũng đã chứng kiến 1 chuyện tình.
Mình có 2 người bạn cùng lớp ĐH. Người con gái yêu người con trai nhưng boy đó không có tình cảm gì với girl đó cả ngoài tình bạn thật sự ra. Nhưng sau nhiều dịp bên nhau và 2 người đã có "chuyện đó" thì boy đó đã có tình cảm và yêu girl đó thật sự.
Theo cá nhân mình nghĩ rằng : chuyện tình cảm rất khó nói trước điều gì. tại sao lại nói là Tình Yêu? Chẳng phải là "Tình" trước " Yêu" hay sao?.
Còn theo suy nghĩ của các bạn? nhất là những bạn gái. Các bạn có suy nghĩ thế nào về vấn đề Tình - Yêu này?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình nghĩ theo ý chủ quan của mình nên nếu có gì không phải thì xin lỗi cả...
vớ vẩn!!!
OUT!!
Yêu như thế nào là thật sự?
Sao biết là loại tình cảm gì? Là loại tình cảm kiểu dòm hình thấy nhớ nhung,...
Cái này ngoài đời nhìn thấy...
ko sao! tớ cũng...
Srry bạn nhé, đêm qua mìn bùn ngủ quá, định post vào topix 1p thật lòng mà click nhầm vào topix của bạn, sorry again :)
thế tôi nói có gì k nghiêm túc :|