em và người ấy yêu nhau tính đến nay đã gần 2 năm thế mà đã 3 lần chúng em chia tay chỉ vì lí do "ko bik vì sao tự nhiên a mất cảm giác với em", nếu là mới wen nhau em có thể tự giải thix được "hiện tượng" đó của bạn trai em đằng này thì em thật sự ko bik tại sao, em có thể chắc chắn 1 điều là bạn trai em nói thật (chứ ko fải giả vờ nói thế vì có người mới hay để hù dọa em...)


thật sự em rất đau đầu vì điều này, có gì đau bằng cảm giác khi nghe người yêu nói với mình rằng đã mất cảm giác với mình đâu fải ko mấy chị? Phải chi em có thể bik được nguyên nhân nguồn gốc của "hiện tượng" đó em còn có thể tránh né, đề phòng đc còn đằng này:Sad:...


Hiện tại thì 2 đứa em coi như đã bình thường trở lại nhưng mỗi lần đang vui vẻ chỉ cần nghĩ đến điều đó em lại cảm thấy rất lo sợ điều đó lại đến với mình rồi lại thấy bùn ơi là bùn


Có chị nào đã hoặc gặp phải trường hợp như em ko xin chia sẽ với em với, em thật sự rất cần những lời khuyên của các chị ở đây:Sad: