Mình là nam, 23 tuổi, hiện tại vừa đi du học, người yêu vẫn ở Việt Nam và đi làm. Cho mình hỏi các bạn cả nam và nữ, các bạn cảm thấy như thế nào và sẽ có hành động thế nào khi người yêu mình đi chơi với người khác giới (đi chơi riêng 2 người). Mình hỏi ý kiến của các bạn là để trước hết là để cảm thấy lòng thanh thản, không phải suy nghĩ, sau là có cách ứng xử đúng đắn đối với trường hợp đó.
Đối với cá nhân mình, dù tin tưởng thì vẫn tin, nhưng nếu người yêu mình đồng ý đi chơi với một nam nhân nào đó, có thể là vì thích bộ phim đó, hay thích đi đến nơi đó chứ không có tình cảm gì với người nam. Khi như vậy, mình lại cảm thấy buồn, mình hoàn toàn ko lo người yêu mình có thân thiết hay nảy sinh tình cảm với người đó, không sợ vấn đề bị cắm sừng, chỉ là cảm thấy khó chịu và buồn nhiều. Mình như vậy có phải là ích kỷ ko? Mình không cấm cô ấy đi chơi hay giao thiệp bạn bè, chỉ có đi riêng thì mình ko thích, nếu cô ấy muốn đi xem phim, đi dạo, hay đi bất cứ đâu, mình hoàn toàn không phiền lòng và sẽ vui vẻ để cô ấy đi nếu cô ấy đi với cả nhóm nhiều người, hay đi riêng với một nữ. Có nói đi thì cũng nói lại, bản thân mình thì từ trước đến h chưa bao h có ý hay là muốn đi chơi với một người khác giới khác và cũng chưa bao h có việc đó diễn ra.
Chuyện của mình là như vậy, câu cú lủn củn mọi người bỏ quá cho.