Mình quen một bạn gái mới được chừng 1 tháng mà sao rắc rối quá ko hiểu nổi cô ấy nghĩ gì ?
Lúc mới quen(quen quá face và em ấy là bạn đứa em) thì nhắn tin ngày tầm 10 tin, 2-3 ngày đầu mình chủ động và đến mấy ngày sau thì toàn em ấy chủ động(thấy tình cảm đến nhanh như thế em cũng ớn, vì sợ mau tàn). Đến lúc thân thiết một chút rồi là xảy ra chuyện. Em nhắn tin thì được reply theo kiểu cho có, nhìn mấy cái tin mà nản, không muốn nói gì thêm. và rắc rối hơn là cứ bắt tối mình chạy qua bên đó(cho du mình nói bận vẫn kêu qua) rồi qua chẳng làm gì, đôi lúc chạy qua nữa đường gọi kêu khỏi qua nữa, đúng điên luôn(hay là em ấy biết mình cưa nên chảnh lên nhỉ). Như mình biết thì hiện tại em ấy chưa có người yêu, tuổi cũng 26 rồi mà chảnh thế nào cũng khó hiểu. Rồi 2 ngày trước, nhân sinh nhật trong tháng của nhóm bạn ĐH mình tổ chức 4 cái sinh nhật một lần nên sẵn tiện mình gọi em ấy đi chơi luôn, vào ăn uống vẫn vui vẻ. Thế nhưng ngày hôm sau thì mình nhắn khoảng 3 tin thì mới reply 1 tin. Có cảm giác tình cảm hết tiến triễn được nữa rồi thì phải. Mọi người cho em biết tihf trạng hiện tại của em nên làm gì và tâm lý cô ấy là như thế nào với ? cám ơn mọi người