Sinh nhật con pạn thân kéo mình chợt nhớ. T11. Cũng gần nửa năm rùi nhỉ? Mình có khá hơn ngày mới ctay k? Chẳng pít nữa. Mọi người pảo mìn mạnh mẽ, đau nvậy mà vượt qua nhanh, lấy lại tinh thần nhanh. :). Còn mình thấy mình thật tệ, thấy hiện tại rơi vào trạng thái không - xác - định được bất cứ cái z, không suy nghĩ được z. hj. Nhiều lúc còn chẳng pít ng đang trong hình hài mình có pải là mình k nữa. Hâm thế.
[QUOTE=Mìn cũng vậy chả tiếc, hết cảm xúc nhưng vẫn "thần tượng" "chồng" lắm, dù giờ chửa pít "chồng" là ai hết, :D. hihi, bạn này giống mình thế :D...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Trải qua 1 lần và tiếp...
chia tay...
:Embarrassment:, sợ thế nên nhìn thấy ai cũng nghĩ đây...
Để "đơ" và bình phục, cũng khó...
Khi mới chia tay, vài ba ngày đầu thấy chưa thấm gì,...
Mới ct tuần trước, shock lắm, ban ngày thì như vô hồn, trog đầu trống rỗng. TỐI LẠI...
mình thì tới 3 lần hic. giờ thì chả còn tí cảm giác j nữa. đơ...
hihi, bạn này giống mình thế :D...
Ôi...