"Đàn ông thành đạt không dính dáng tình yêu" - Bạn nghĩ gì về câu nói này
Kính bẩm, đây là câu nói của ông sếp trẻ của em (sn1988)
Câu chuyện là như này.
Trong 1 cuộc nhậu ở công ty với đàn em (90%) chưa có gia đình ảnh nói
"Đàn ông thành đạt không dính dáng tình yêu". Anh (anh ý) đã từng gặp rất nhiều người khiến mình rung động nhưng vẫn quyết định k tiến tới vì muốn thành đạt, lo cho công việc. (Ánh mắt như muốn nói, các em cũng nên thế)
Khi có vợ, có người yêu, bao nhiêu việc phải lo lại còn phải lo cho người yêu này nọ, mà họ đâu có để cho mình toàn tâm với công việc.
--------------------
Em, 1 người phụ nữ thì nghĩ như thế này.
Anh vừa muốn có tiền, vừa muốn có đứa để lo cho anh, thấu hiểu cho anh và anh cần là phải có như con chó trong nhà. Xong lại không muốn quan tâm, chia sẻ lại.
Vậy, các anh cần phụ nữ để làm gì? Để duy trì nòi giống, để phục vụ mình và gia đình mình, để thỏa mãn dục vọng. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương chứ có phải để làm nô lệ đâu.
OK, em không phủ nhận yêu đương sẽ làm người ta phân tâm. Nhưng em nghĩ, 1 người đàn ông vốn dĩ đã thốt lên được câu nói rằng "Khi có vợ, có người yêu, bao nhiêu việc phải lo lại còn phải lo cho người yêu này nọ, mà họ đâu có để cho mình toàn tâm với công việc." thì đến lúc anh có tiền, anh có thành tỷ phú anh vẫn chỉ cần vợ để đẻ mà thôi.
Tại sao đàn ông lại ích kỷ vậy? Phụ nữ chứ có phải con lợn nái, sinh ra chỉ để đẻ cho các ông đâu. Hạnh phúc gia đình với các ông đơn giản thế. Lấy vợ cho nó đẻ, làm tròn trách nhiệm và chăm sóc cho bố mẹ mình. Còn mình cứ kiếm tiền, du lịch, vợ mà già mà xấu chắc mẩm với suy nghĩ như trên cũng đi kiếm gái trẻ mà chơi cho đỡ chán thôi.
PS: Em nghĩ trong đầu như thế đấy, nhưng k nói với anh ta. Vì ...thực ra em k thèm nói. Dù sao ảnh cũng có yêu mình, mình cũng có yêu ảnh và lấy ảnh đâu. Chỉ thấy thương cho ng nào lấy phải thôi. Người như thế nên gặp 1 cô gái cũng chỉ cần tiền mà thôi =))))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
uhm.cuộc sống mà bạn,mọi thứ có thể thay đổi.quan trọng là cái cảm giác,hợp nhau,chứ nếu để...
1 là ku này gà thật,sỹ diện cao tính hâm hâm nhưng khá tài năng
2 là ku...
Ôi cái câu này...
Bạn sếp của bạn rơi vào 2 suy đoán của mình: 1 là...
để cho thời gian trả lời đi em.