"Con gái dạo này càng ngày càng khó tính và khó chiều..." phải không ạ?
Tình hình là em bức xúc với ông bạn em vì hết kể lể lại than thở nọ kia, nên em lên đây hỏi chị em có thật là bây giờ con gái càng ngày càng khó tính và khó chiều???
Giới thiệu sơ qua cặp bạn em. Ông này đang đi làm. Chị người yêu đang đi học còn năm nữa ra trường. Yêu nhau được 4 năm rồi và cũng có tính chuyện lâu dài.
Ông này trước học công nghệ, tính tình chân thành thẳng thắn, không khéo miệng, không lãng mạn, không đẹp trai. Vì chân thành chân thật mà cưa được chị kia, sau đó cũng vì lúc mới yêu còn đang đi học thời gian rảnh rỗi nên nghĩ ra nhiều cái lãng mạn phết.
Đi làm rồi, có tiền, đời sống vật chất đi lên nhưng tinh thần đi xuống. Ông này đi làm suốt ngày, không có thời gian đi cùng chị kia mấy, tháng gặp nhau được dăm buổi, điện thoại thì tuần vài cuộc. Không còn thiệp handmade, không còn chương trình radio quà tặng âm nhạc tự chế, không còn web tự viết như ngày xưa.
Chị kia không rơi vào tay người khác, nhưng tình cảm cũng nhạt dần.
Hôm nọ thì cuối cùng cũng bùng phát dữ dội. Chị kia gọi, tổng đài dỏm không nối, ông kia không thấy gì. Lúc thấy chị này online thì gọi, chị kia mắng rồi không thèm nghe máy. Gọi 3 lần không được, ông kia gọi....cho em (tức nanomicro ạ).
Nguyên văn:
"Tao chán, thất vọng. Tao phải lăn lộn thế nào mày cũng biết đấy. Suốt những năm đại học tao có ngửa tay xin ông bà già xu nào? Tao không đủ giỏi để có công việc an nhàn mà lương cao, tao phải nhọc nhằn như thế. Đừng bắt tao phải lựa chọn giữa công việc và Q vì tao không thể lựa chọn. Tao là thằng đàn ông, và vì là thằng đàn ông nên tao phải vươn lên. Bây giờ tao muốn Q hiểu tao và đừng làm tao mệt vì những việc quá nhỏ như thế. Giữa cố ý và vô tình tao nghĩ nó khác nhau. Bây giờ tao chỉ muốn bỏ hết..."
Em không bình luận về chuyện ông bạn em vì suy cho cùng lỗi tại nó trước, nó đã không bỏ thời gian ra thì làm sao mong người yêu nó ở lại với nó. Nó phải lựa chọn thôi.
Nhưng em cũng chột dạ, là vì sau khi làm một cuộc khảo sát vòng quanh các chị em mà em biết, thì các chị em đều mong muốn có một anh chàng người yêu đẹp trai, đảm đang, chân thành, có job thơm lương cao, có luôn cả thời gian rảnh rỗi để chiều các chị em. Thiếu một trong số những cái trên là cho trượt tuốt.
Thế thì, có phải là con gái càng ngày càng khó chiều không ạ?
Thế thì, 80% đàn ông VN ế hết ạ?
Thế thì, bản thân em tự nghĩ em không đến nỗi, nhưng riêng khoản thời gian thì em chịu vì 10 ngày thì 9 ngày về đến nhà là em chỉ nằm vật ra trả nợ mắt, hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương. Như vậy suy ra về VN em sẽ ế :Surprise:?
Thế thì, trời sinh ra đàn ông sao còn sinh ra đàn bà :Surprise:?:Crying::Crying::Crying::Crying:
Các bác cho em xin thử cái chỉ tiêu của các bác xem em có chút cơ may nào không, không thì em xuất khẩu lao động vĩnh viễn luôn cho rồi :Crying::Crying::Crying::Crying: