Chào các chị, cô, dì...


Hiện tại em đang rối bời quá.


Em và cô ấy đã quen nhau 5 năm từ thời đại học, có bik bao nhiêu kỷ niệm ko thể nói đc


Sau khi ra trường thì vẫn tốt đẹp, cho tới khi 2 đứa có việc làm và ở 2 môi trường khác nhau


Những dịp đi chơi cũng ít lại, gặp nhau thì chỉ bàn công việc ở chổ mình...


Cho đến hôm nay thì vì giận nhau đôi chút...cô ấy đã ko còn muốn nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau


Hôm nay em muốn rủ cô ấy đi ăn uống để có thể làm hòa thì cô ấy từ chối và nói là chắc ko nên gặp nhau vì cô ấy đã thik một người khác


Cảm giác cho em bik là không phải do giận hơn mà cô ấy nói vậy...


Tình cảm mà ko đc gặp nhau thường xuyên nên bị phai mờ chăng????


Em muốn đc cho lời khuyên


Bùn quá


Sài gòn trời mưa lạnh......