Chào cáo mẹ, em đang có 1 chuyện ko biết phải giải quyết như thế nào nên lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp em.


Chuyện là thế này : em năm nay 23 tuổi, quen biết anh kia 40 tuổi, thật tình thì em cũng chỉ mới nói chuyện vài lần thôi chứ chưa biết rõ về anh ta. Anh ấy nói là anh đã có vợ và có 2 con rồi, nhưng ko hạnh phúc nên 2 vợ chồng đã ly thân 2 năm, mặc dù ly thân nhưng vẫn sống chung 1 nhà, chuyện ai người nấy làm, tiền ai người nấy xài, ko liên quan gì đến nhau.


Anh ta rất quan tâm em, nói là chưa lừa dối em chuyện gì, có lần em nói em ko tin, anh ta nói nếu ko tin thì em có thể lên nhà anh ta để kiểm chứng, nói thật là có cho vàng em cũng ko dám lên nhà anh ta, lỡ 2 vợ chồng người ta đang sống hạnh phúc em lên có mà ăn axit huhu. Để chứng minh anh ta ko ngủ cùng với vợ nên anh ta hay nhắn tin cho em lúc tối ( từ 9h, có hôm là 11h khuya) anh ta còn nói với em là buổi tối em có thể gọi anh ta bất cứ lúc nào cũng được, nếu anh ta vẫn còn sống với vợ thì làm sao nhắn tin hay gọi điện thoại với em như vậy được.


Có mấy lần anh ta hẹn gặp em nhưng em ko dám đi, em sợ bị đánh ghen mặc dù anh ta nói em đừng lo :-S


Em ko biết làm sao để biết được anh ta có thật sự đã ly thân với vợ hay chưa, em chỉ sợ em bị lừa, các mẹ giúp em với.