Nhà chồng tôi có 3 anh em. Do bố mẹ anh mất nhiều năm trước nên anh trai trưởng sau khi lập gia đình xong thì ở quê lo hương khói. Vợ chồng tôi là con thứ nên sau kết hôn tiện cho việc đi làm trên này mà tích cóp mua căn chung cư nhỏ an cư. Còn cô em gái út cũng đã lấy chồng ở làng bên mấy năm trước. Nói chung cuộc sống của mấy anh em cũng bình thường, đủ ăn đủ tiêu vì ai cũng có công ăn việc làm ổn định.

Vì là anh trưởng nên nhiều năm nay mọi việc trong nhà đều do anh quyết định hết. Riêng giỗ bố mẹ thì anh quyết làm to hay nhỏ vợ chồng tôi đều theo hết. Chi phí đám giỗ hết bao nhiêu sẽ được 2 anh em chia đôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Cứ mỗi lần giỗ chạp, phận làm con chúng tôi cũng cố gắng về sớm trước 1 ngày để cùng 2 bác mua bán, làm lụng trước 1 số món. Vì thế mà lần giỗ nào cũng hòa thuận, trong ấm ngoài êm. 

Cho tới 1 lần trước ngày giỗ bố chồng 1 ngày, vợ chồng tôi về quê như thường lệ. Thấy ban thờ chưa được lau dọn nên tôi định lên thắp hương xin phép các cụ xong thì dọn lại bàn thờ. Lên thắp hương mà tôi giật mình vì thấy bát nhang nhà anh trai có nhiều chân nhang quá, anh còn cắm thành 3 tầng nữa.

Có lẽ vì thế mà khi tàn nhang phía trên vô tình rơi xuống đã dễ dàng làm chân nhang phía dưới bốc cháy lớn. Thêm bàn thờ lại được để đúng hướng gió nên khi phát hiện ra, bát hương đã cháy ngùn ngụt. Cũng may phòng thờ không có đồ vật gì, lại phát hiện sớm nên không gây nguy hiểm đến xung quanh.

Chỉ vì để bát hương bốc cháy mà tôi bị anh chồng chỉ mặt:

“Thím có biết chân nhang bát hương bốc cháy là có điềm báo xấu từ cõi âm không? Sao thím lại bất cẩn như vậy chứ, vì thím mà cả cái nhà này sắp phải đón nhận điềm xấu vì bị động rồi”.

“Em xin lỗi vì thắp hương để cháy bát nhang khiến mọi người hoang mang lo lắng. Nhưng em nghĩ là do chân nhang trong bát hương quá nhiều nên mới vậy chứ không phải điềm xấu gì đâu ạ”.

“Đến giờ mà thím vẫn ngụy biện và đổ lỗi cho nhà tôi à? Bao năm nay nhà tôi cắm chân nhang như vậy có sao đâu. Cút khỏi nhà này cho khuất mất tôi”.

Lần giỗ bố chồng đó tôi không được tham dự và năm ấy cả nhà cũng không xảy ra bất cứ điều gì xui rủi. Cứ tưởng năm sau anh chồng đã nguôi giận nhưng 10 năm nay cứ đến ngày giỗ bố mẹ, anh trưởng lại gọi nhắc em trai:

“Nhớ là chỉ được 1 mình chú với các cháu về thôi. Thím ấy tuyệt đối không được lảng vảng về quê ngày giỗ bố mẹ để phòng không xảy ra chuyện gì”.

Kết quả chỉ vì làm cháy bát hương mà 10 năm nay tôi không được về quê ngày giỗ bố mẹ chồng mọi người ạ. Nhiều lúc tôi tủi thân lắm vì điều này nhưng tôi vẫn nghĩ  bát hương bốc cháy đều có nguyên do của nó, sao ai cũng gán cho nó những điều xui rủi để phải nặng nề suy nghĩ. Hay là tôi nghĩ sai?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com