Có thể đọc tiêu đề bài tâm sự này nhiều người đã vội bĩu môi bảo:

“Cứ tưởng dâu tốt hóa ra lòng vả cũng như lòng sung thôi. Nói thế kia thì rõ là nhòm ngó tài sản nhà chồng còn gì nữa”.

Vì thế tôi cũng xin kể vắn tắt qua về bản thân cho mọi người được rõ hơn.

Trước khi lấy chồng, tôi có việc làm ổn định với mức lương 20 triệu/tháng. Gia đình bên ngoại nhà tôi giầu có nên cũng tạo điều kiện cho vợ chồng tôi hết mức.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanok 

Sau khi lấy nhau nhà ngoại cho ngay vợ chồng tôi 1 căn chung cư nên khỏi phải lo nhà cửa. Tôi có bầu nhưng do cổ tử cung thấp dễ bị dọa sảy, bác sĩ khuyến cáo phải ở nhà dưỡng thai. Bởi thế chồng cứ bắt tôi nghỉ việc. Thực tế lương của anh cũng thoải mái nuôi vợ con mà không cần tôi đi làm.

Khi con chào đời tôi vừa ở nhà chăm con vừa đầu tư bất động sản. Ban đầu số vốn chỉ có gần tỉ nhưng sau đó cứ tăng dần lên được 2 tỷ. Tôi quyết định mua 1 mảnh đất để dành suốt 3 năm nay. Vừa rồi tôi quyết định bán mảnh đất đó đi và được lãi thêm 2 tỷ nữa, tổng tôi có 4 tỷ.

Chính vì vợ chồng tự kiếm được tiền nên mấy năm nay chưa bao giờ tôi nhòm ngó gia sản hay nhà cửa bên đó. Nhà chồng có tất cả 3 anh em, anh là con trưởng dưới còn 1 chú em và cô em gái đều đã lập gia đình. Hiện bố mẹ chồng tôi đang ở với vợ chồng chú thím.

Bố mẹ chồng tôi chưa bao giờ nói về việc chia trác tài sản cho các con. Ngoài căn nhà 55m2 với 4 tầng lầu đang ở ông bà còn mảnh đất 100m2 ở phố khác. Nghe nói đây là mảnh đất họ mua được từ ngày xưa với giá rất rẻ, giờ đất lên mảnh này bán đi cũng phải được hơn 20 tỉ.

Những năm qua mang tiếng không sống chung nhà nhưng hàng tháng vợ chồng tôi vẫn gửi biếu bố mẹ 7 triệu đồng để ông bà thoải mái chi tiêu. Khi họ ốm đau hay phải nhập viện, lần nào cũng 1 tay chồng tôi đưa đi khám và thuốc thang vì anh bảo:

“Mình chẳng nuôi bố mẹ được ngày nào thì cố gắng báo hiếu lúc họ ốm đau”.

Nói chung những năm qua, tất cả tiền lớn nhỏ lo cho ông bà đều một tay vợ chồng tôi chi, thậm chí cả tiền đi đám hay về quê của các cụ. Các em chồng không phụ giúp chỉ biếu bố mẹ vài đồng bạc lẻ ăn quà.

Nnói gì thì nói tôi cũng có ít công sức đóng góp cho nhà chồng. Thế mà mấy tháng nay khi ông bà gọi các con về chia đất cát thì họ lại bảo thẳng:

“Cái nhà đang ở này mai sau bố mẹ sẽ di chúc để lại cho 2 con trai nhưng không được bán đi mà làm chỗ thờ tự. Còn mảnh đất 100m2 kia thì chia đều cho 2 con trai và con gái, con dâu không có phần cũng như không được đứng tên cùng chồng trong sổ đỏ”.

Nghe bố chồng chia đất cát chỉ cho con đẻ mà tôi giật mình. Ông bà quyết như vậy chẳng phải là họ phủi sạch công cán và tấm lòng của tôi sao. Càng nghĩ càng ức cả nhà ạ. Bản thân tôi không phải nhòm ngó tài sản cho mình nhưng cứ đất nhà chồng là con dâu đương nhiên không được đứng tên sở hữu cùng chồng hay sao? Có gia đình nào tệ như bố mẹ chồng tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanok