Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi cưới nhau đã được 12 năm. Chúng tôi cũng đã có với nhau 2 nhóc tì xinh xắn đáng yêu, 1 đứa hơn 10 tuổi và 1 đứa 5 tuổi.

Ban đầu vợ chồng tôi thuê nhà trọ ở như nhiều cặp vợ chồng khác. Khi ấy tôi làm công sở, lương cứng mỗi tháng được 13 triệu. Còn chồng tôi do nhanh nhẹn, quảng giao nên anh làm marketing với lương 8 triệu/tháng nhưng thu nhập ngoài của anh gấp 4-5 lần lương cứng. Bởi thế sau 4 năm tích cóp thì chúng tôi mua được nhà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ ngày có nhà cửa ổn định, tôi luôn tiết kiệm tiền cho quỹ đen của mình ngày một lớn mạnh. Chồng tôi là người rất thoáng tính trong chi tiêu. Mọi khoản lương lậu kiếm được anh đưa hết cho vợ giữ, chỉ cầm 5 triệu/tháng để tiêu pha đi lại và cafe với khách hàng.

Chồng tôi luôn coi tất cả mọi khoản anh kiếm được đều là tiền chung của gia đình. Vợ thích tiêu gì thì tiêu. Có những lúc anh còn nhắc vợ sắm đồ sành điệu cho cả nhà mặc hoặc mua hải sản ăn 1 bữa ngon. Chồng thì coi như vậy nhưng tôi lại khác. Tôi luôn nghĩ tiền tự bản thân kiếm được là tiền riêng của tôi.

Chẳng thế mà mỗi tháng, tôi chỉ chi tiêu gia đình trong khoản lương chồng đưa. Còn lương của tôi mỗi tháng hơn chục triệu thì âm thầm gửi hết mẹ đẻ giữ hộ. Nhiều khoản làm thêm, tôi cứ im lặng dấu chồng gửi bà.

Chẳng thế mà sau 8 năm tiết kiệm, tự bản thân tôi đã mua được 2 căn nhà và 1 mảnh đất do mẹ đẻ đứng tên. Mới đây tôi cho anh xã biết chuyện này. Khỏi phải nói anh mắt tròn mắt dẹt ngẩn ngơ vì không hiểu tại sao vợ làm được điều đó.

"Em làm cách nào thế, cả đời anh cũng không nghĩ mua thêm được cái nhà đâu".

Tôi cười hãnh diện:

“Là do em biết khéo co thôi. Đàn bà giờ phải độc lập tự chủ để nếu chồng có dở chứng ngoại tình hay tệ bạc thì mẹ con em còn có của phòng thân chứ”.

Nghe thấy vậy, chồng tôi bảo:

“Em toàn nói vớ vẩn. Anh yêu thương vợ con chẳng hết, tiền kiếm được bao nhiêu em đều biết, có bao giờ phân biệt tiền anh, tiền em đâu. Nhưng thôi tự tích lũy được vậy là quá giỏi”.

Chồng tôi cũng chỉ biết là vợ có tài sản tích lũy riêng như vậy chứ anh cũng không quan tâm hay nhòm ngó vào tiền riêng của vợ. Thậm chí được thưởng Tết, thưởng quý anh vẫn đưa hết cho tôi để vun vén gia đình.

"Tiền anh kiếm được là tiền của vợ chồng. Em thích tiêu gì thì tiêu, chi cho ai là việc của em miễn sao hợp lý là được”.

Thấy chồng lúc nào cũng xông xênh, nói thật nhiều khi tôi thấy hơi tội lỗi khi cứ chỉ tiêu tiền chồng mà cất tiền mình làm của riêng, lại còn âm thầm mua nhà, mua đất riêng tự đứng tên. Tôi đang định một ngày gần nhất đi công chứng lại sẽ để cả 2 vợ chồng cùng đứng tên mấy căn nhà và mảnh đất kia cho công bằng. Bởi vì đúng như chồng tôi nói:

“Tiền cũng quan trọng nhưng vợ chồng sống với nhau mà tình không có, nghĩa cũng cạn, thử hỏi tiền bạc, nhà cửa, đất cát có ý nghĩa gì chứ?”

Anh đã hết lòng vì gia đình như vậy thì tôi cũng không nên ích kỷ chỉ bo bo lo thân mình sau này phải không ạ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet