Giờ nghĩ lại vẫn còn hú hồn, thót tim các mẹ ạ. Tôi không ngờ con gái mình lại siêu đến vậy, trong tình huống nguy hiểm nhất nhưng con vẫn giữ được bình tĩnh. Nhà tôi ở chung cư này được gần chục năm rồi, thỉnh thoảng thang máy cũng hay bị kẹt nhưng chưa đến mức đáng sợ như hôm đó.

Con gái tôi năm nay lên lớp 4, bình thường ở nhà tôi vẫn hay sai cháu trông em, làm việc lặt vặt. Con bé ra dáng chị cả lắm, bế em rất thạo và bón cháo cho em ăn ngon lành. Được cái thằng em cũng thích chơi với chị nên tôi để chúng ở nhà trông nhau cả buổi cũng không vấn đề gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm đó con gái tôi xin phép mẹ lên trên tầng 10 sinh nhật bạn. Bình thường con vẫn lên trên đó học nhóm nên tôi an tâm cho đi, còn dặn lên một lúc thì về học bài. Con lên được khoảng 1 tiếng thì tôi nghe tiếng chuông báo động. Hoảng quá vội bế thằng nhỏ ra xem thế nào thì mới biết thang máy bị rơi tự do từ tầng 10 xuống. Mọi người nháo nhác cả lên vì xem camera an ninh trong đó đang có 4, 5 đứa trẻ con.

Tôi vội bế con chạy thang bộ xuống dưới tầng hầm thì mọi người đang cố gắng mở cửa thang máy nhưng chưa được. Tôi hoảng lắm, biết có con gái mình trong đó nên cứ cuống hết cả lên. Hơn 20 phút sau mới mở được cửa thang. Chúng tôi hết hồn vía, may mắn là mấy đứa trẻ đều bình an vô sự nhưng mặt đứa nào đứa nấy tái mét, thấy người lớn thì khóc ầm ĩ lên. Con gái tôi mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa đi ra sau cùng, tôi chỉ biết ôm con thật chặt.

Lúc xem lại camera an ninh mới biết lúc thang máy bị rơi mấy đứa trẻ hoảng sợ dồn hết về một góc, đứa nào đứa nấy ôm mặt khóc. Con gái tôi có vẻ cũng hoảng sợ lắm nhưng thấy nó ôm từng đứa vỗ về, động viên cho các em không khóc rồi bình tĩnh tìm nút cấp cứu bấm liên tục.

Ai nấy đều khen con gái tôi còn nhỏ mà trong tình huống nguy hiểm vẫn giữ được bình tĩnh thật là quá giỏi. Về nhà tôi ôm chặt con hỏi:

“Lúc thang máy rơi con có sợ không?”

Con bé bảo:

“Con cũng sợ lắm mẹ ạ, nhưng các em Bin, Thỏ, với Sâu, anh Tít còn sợ hơn cứ hét lên, nên con phải thật bình tĩnh dỗ các em nín”.

Nghe con kể như bà cụ non tôi thấy vừa thương vừa tự hào. Cũng may ngày bình thường vợ chồng tôi thường dạy con những kỹ năng nhỏ nhất, đối phó với các tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Con gái tiếp thu cũng nhanh, quan trọng là giữ được bình tĩnh xử lý vấn đề. Chắc chắn con cũng sợ lắm, nhưng con đã làm được điều ngoài sức tưởng tượng của người lớn.

Các mẹ có con nhỏ ngoài việc bảo bọc, chăm sóc cũng nên dạy con một số kỹ năng để xử lý tình huống bất ngờ có thể xảy ra nhé, tôi nghĩ là không thừa đâu ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet