Lúc yêu tôi cũng biết bố anh đã mất từ lâu, nhà còn mẹ nhưng rất ham cờ bạc. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định lấy anh vì nghĩ:
“Lấy chồng chứ có phải lấy mẹ chồng và nhà chồng đâu mà lo”.
Chồng tôi rất chăm chỉ, đi làm về anh chỉ biết tới vợ chứ chẳng bao giờ bù khú tụ tập bạn bè. Anh cũng không hút thuốc uống rượu và không cờ bạc như mẹ đẻ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Kết hôn xong, vợ chồng tôi cũng cố gắng mua 1 căn chung cư để sống riêng cách nhà anh 7km vì thế không có bất cứ va chạm nào giữa mẹ chồng con dâu. Thỉnh thoảng bà thua cờ bạc thiếu tiền đến xin con trai trả nợ nhưng anh toàn từ chối:
“Bà có gan làm phải có gan chịu. Trả nợ chỉ khiến bà càng lún sâu hơn thôi”.
Con trai không cho tiền, bà lại quay ra nói xấu:
“Loại con bất hiếu, nuôi nó lớn từng này mà giờ bảo đưa mẹ có chục triệu cũng không cho. Mai này ốm đau hy vọng nhờ gì chứ”.
Rồi bà cứ như con thiêu thân lao theo những ván bài đỏ đen không ai có thể ngăn cản được. Thậm chí đất đai nhà cửa bà cũng xắn dần ra bán hết từ lúc nào.
Nhưng người ta bảo đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, một ngày bà cũng bị bắt khi đang đánh bạc và phải ngồi tù 3 năm.
Mãn hạn tù về, không còn nhà để trú ngụ, bà xin con trai được đến ở chung. Không thể từ chối mẹ chồng nên chúng tôi buộc phải đồng ý đón bà về. Thế nhưng 3 tháng ở cùng, tôi thấy mẹ chồng thay đổi rõ rệt. Từ người lạnh lùng, vô tâm chẳng bao giờ chăm sóc ai nay bà đổi khác lắm. Nhất là đối với con dâu, bà luôn ân cần, tử tế và giúp đỡ việc nhà. Thấy bà thay đổi 180 độ, tôi cũng mở lòng đón nhận.
Tuy nhiên có 1 điều lạ lùng đã xảy ra, đó là từ ngày mẹ chồng về ở chung cứ hôm nào chồng ở nhà, vợ chồng khóa cửa ngủ rất ngon lành, chẳng nghe thấy tiếng gì. Song những hôm anh đi công tác tôi phải ngủ một mình thì lại nghe thấy có giọng nói thì thầm văng vẳng bên tai lúc đang ngủ say:
“Cô xấu người xấu cả nết”.
“Sao cô không biến khỏi cái nhà này đi”.
“Nhà này ở không tốt đâu, mau bán đi mà mua chỗ khác”.
Nhiều đêm liền tôi đều nghe thấy giọng nói như vậy. Tôi run sợ chẳng dám khóa cửa phòng nữa vì dù sao cũng có mẹ chồng ở nhà, có bề gì thì còn chạy sang. Vì thế mỗi tối đi ngủ, tôi mở he hé cửa rồi trùm kín chăn kín mít chẳng dám mở mắt. Lấy hết can đảm, tôi lén lắp camera trong phòng ngủ của mình để làm rõ thực hư.
Khi check camera, tôi lại chẳng thấy phòng ngủ có ma quỷ gì, mọi đồ vật không suy chuyển. Nhưng cứ nửa đêm tôi ngủ say một mình, mẹ chồng tôi lại đi hiên ngang vào phòng rồi cúi người xuống bên cạnh lúc tôi ngủ say như chết rồi thì thầm những lời nguyền rủa như thế.
Tôi không biết tại sao bà lại làm vậy với mình, hay là bà muốn dọa ma con dâu để tôi hoảng sợ mà đi hoặc bán cái nhà này? Hay là bà có âm mưu nào khác nữa mà tôi không biết? Nghĩ tới mẹ chồng 2 mặt ban ngày thì ân cần tử tế với dâu, ban đêm lại giả giọng ma quỷ mà tôi ghê người quá?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1