Nhà chồng khá neo người, ông bà chỉ có 1 con trai là chồng tôi nhưng sau khi kết hôn 2 đứa vẫn ở trên thành phố để tiện đi làm còn ông bà sống ở quê. Thương 2 con làm công ăn lương không có nhiều tiền nên mẹ chồng gọi về bảo:
“Hai đứa không thể thuê trọ mãi được mà phải tínhchuyện mua nhà dần đi. Ở đây có 1.3 tỉ là tiền bố mẹ tích cóp nhiều năm nay, giờ 2 đứa bù thêm vào mua căn chung cư nhỏ cho ổn định”.
Nghe lời ông bà, chúng tôi mua căn chung cư xa thành phố với giá 1,7 tỷ đồng. Số tiền còn thiếu 2 đứa vay mượn ngân hàng và người thân bên ngoại. Nhờ có ông bà nội hỗ trợ mà chúng tôi có cuộc sống an cư hơn ở thủ đô.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Biết các con vất vả nên ông bà nội thương lắm. Cứ mỗi khi về quê, ông bà lại bắt cầm theo bao nhiêu đồ ăn lên:
Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó con ạ”.
Khi con dâu có bầu, dù ở xa bà vẫn thường xuyên nhắc con trai phải chăm vợ:
“Cái Hương đi làm lại bầu bí nặng nhọc, con phải luôn làm đỡ nó việc nhà để cho nó nghỉ ngơi. Có như vậy mẹ khỏe con khỏe được”.
Lúc tôi sinh cháu, do có bà ngoại lên chăm nên bà nội ở quê không phải lên. Khi thằng bé gần 3 tuổi đi học mẫu giáo thì bà ngoại không chăm đỡ được. Lúc này chúng tôi phải cầu viện tới bà nội lên trông giúp.
Con trai tôi là 1 cậu bé rất hiếu động, nó khó ngủ vào ban đêm và hay mè nheo khiến bà ngoại còn e ngại:
“Thế này mai mẹ về thì bà nội có chắc trông được thằng Bi không? Nó quậy thế cơ mà”.
Tôi cũng đâm lo nhưng nếu không nhờ bà nội thì biết nhờ ai. Thương 2 con bận rộn đi làm, mẹ chồng tôi cũng lên phố ở để chăm sóc cháu trai. Thằng bé nhà tôi quấn bà lắm nhưng bà vừa trông cháu được 15 ngày thì tôi đã thấy con có nhiều dấu hiệu bất thường. Nó thường xuyên than buồn ngủ khi mới 8h tối.
Thằng bé ngủ ngon 1 mạch đến sáng, điều này khác hoàn toàn so với trước đây con tôi hay quấy khóc ban đêm và đi ngủ muộn. Dù trong lòng khấp khởi vui mừng nhưng tôi vẫn xem lại camera quan sát trong ngày. Thì ra mỗi lúc đi lớp về con lại được bà nội cho xuống sân chơi. Bà cũng hạn chế để cháu xem ti vi hay chơi điện thoại.
Cách chăm sóc trên đã khiến sức khỏe của con được cải thiện, bé chơi ngoan và dễ ngủ hơn. Cứ tưởng mẹ già nhà quê không biết cách chăm cháu mà bà còn chăm cháu khoa học ghê. Có bà chẳng những con trai ngày một khỏe mạnh mà vợ chồng tôi cũng nhàn tênh khi nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, cơm ngon canh ngọt mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1