Chỉ có thể nói là quá may mắn, lúc cô y tá phát hiện mặt bé sơ sinh đã đỏ bừng.

Em thấy mình may mắn vì có mẹ chồng khá tâm lý, không áp đặt trong chuyện chăm sóc con. Chuyện nào mẹ biết mẹ sẽ hướng dẫn cho em, hoặc kiểu góp ý, con của em thì em vẫn được tự quyết định và nuôi theo cách của em. Chứ em thấy có nhiều chị, cứ phải nuôi con theo ý mẹ chồng, nảy sinh tranh cãi, thật sự quá mệt mỏi.

Biết là mẹ chồng thương cháu mới quan tâm, theo sát sao, nhưng đâu phải lúc nào cách xưa của các cụ cũng đúng. Nhiều mẹo vặt còn khiến bé bị đau, gặp nguy hiểm như kiểu se lông đẹn chẳng hạn.

Hôm trước em còn thấy có bà nội quấn chặt bé sơ sinh trong chăn cho thẳng chân mà hú vía. Trẻ con mới sinh mà o ép, bó chặt cả người trong mấy lớp chăn, không bị ngạt, vặn vẹo xương là may lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: vcg

Kể ra chị X.H phải cảm ơn cô y tá nhiều lắm, cô mà phát hiện không kịp thì khó tưởng tượng hậu quả. Chị X.H vừa sinh mổ, phải nằm phòng hồi sức khá lâu. Trong lúc đó thì mẹ chồng chị chịu trách nhiệm chăm cháu mới sinh. Bà rất tự tin sẽ chăm cháu trai thật tốt vì kinh nghiệm đầy mình.

Ai mà ngờ lại xảy ra sự việc quấn chặt bé sơ sinh trong chăn khiến y tá lẫn chị X.H một phen hoảng hốt. Chị sinh ngay ngày trời rất nóng cho nên trong phòng có bật điều hòa nhè nhẹ. Nghĩ có điều hòa không lo nóng, bà nội liền quấn kín cháu trong chăn bông.

Không phải quấn một lớp mà đến 2 lớp chăn bông. Chỉ có thể nói là con may mắn, y tá lúc đó đi vòng quanh một lượt, khi đi ngang kiểm tra em bé thì thấy mặt bé đỏ bừng, cau mày, lộ vẻ khó chịu. Cô y tá giật mình liền nói bà nội bế cháu lên xem, mở ra thì thấy bé bị quấn kỹ trong mấy lớp chăn. Cô y tá hỏi thì mẹ chồng bảo bà quấn thế này cho bé thẳng chân sẽ đẹp, lớn lên không bị vòng kiềng. Chị X.H biết chuyện cũng kiểu giận hờn, trách nhẹ mẹ chồng. Nhưng bị mẹ chồng mắng ngược là mới có con nên không có kinh nghiệm.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: kknews - ptsnews

Sau khi phát hiện, cô y tá cười bất lực, cùng một cô khác phụ gỡ chăn quấn bé ra. Các cô phải nói rất lâu để người bà hiểu làm như thế sẽ khiến bé gặp nguy hiểm. Thực tế, chân của trẻ khi mới sinh sẽ hay cong, theo tuổi phát triển xương sẽ ngày càng thẳng hơn.

Sự lớn lên của trẻ em phải để tự nhiên phát triển, nếu tùy ý dùng sức người quấn lấy chân cho thẳng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn thân của đứa trẻ. Trường hợp nặng có thể gây dị tật, chấn thương do hệ xương trẻ mới sinh còn rất yếu ớt hoặc tổn thương cơ quan sinh sản.

Các cô y tá cũng nhắc bà không nên quấn trẻ quá nhiều khi trời nóng, có thể khiến bé nóng bức, ngột ngạt, rôm sảy… Đúng là em bé quá may mắn, nếu cô y tá không kịp phát hiện và giải cứu, rất có thể sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra với bé mới sinh.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: ptsnews

Chuyện cố nắn chân thẳng đẹp cho trẻ từ khi mới sinh đến bây giờ vẫn còn nhé các mẹ. Nhiều ông bà rất quan tâm việc này, thậm chí mời hẳn người về nắn trong tháng cho cháu đến khi đầy tháng mới thôi. Nhưng việc hy hữu quấn bé sơ sinh trong chăn cho thẳng chân thế này thì lần đầu em mới thấy.

Các mẹ tuyệt đối không nên thử hoặc nghe người ta chỉ mẹo này mẹo nọ mà làm theo. Trẻ mới sinh rất mong manh, yếu đuối, cần sự nâng niu, bảo vệ tối đa. Tùy tiện thử có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Cho nên dù bà nội, bà ngoại có gây áp lực, ép làm theo nhưng nếu không tốt cho con thì mình nên thẳng thừng từ chối để bảo vệ con.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo DDN