Buồn lắm mọi người ạ, vậy là mẹ tôi đã ra đi được hơn 3 tháng rồi, nhưng giờ các con mới đón được bà về quê an nghỉ bên cạnh mộ của bố.

Nhà tôi có 3 anh em, trên có 1 anh trai và 1 chị gái. Tôi và chị đều lấy chồng cùng quê, còn anh trai thì lấy vợ trên thành phố rồi mua nhà, làm ăn trên đó. Chị dâu tôi  tính khó chiều lắm. Vài lần về đây cũng không niềm nở với chị em chồng, ít trò chuyện và chẳng bao giờ hỏi han anh em nhà chồng.

Nhà chỉ có mỗi thằng con trai mà lại lấy vợ xa nên việc lớn bé gì của anh chị mẹ tôi đều lên giúp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi chị dâu đẻ mẹ cũng lên chăm cháu được 20 ngày thì về. Bình thường mẹ ưu tiên cháu nội lắm, nay thấy bà về sớm hơn dự định nên tôi hỏi:

“Con tưởng mẹ phải ở vài tháng chứ”.

“Con dâu nó có nhờ đâu mà ở”.

Tôi tỉ tê, gặng hỏi mãi mẹ mới kể chị dâu khó tính, mẹ chồng làm gì không vừa mắt là chị quát. Rồi chị tìm đủ cớ để anh tôi đưa bà ra bắt xe về quê.

Vậy nhưng đến khi chị dâu hết thời gian nghỉ thai sản, đi làm mà không muốn thuê người trông cháu lại gọi bà nội. Mẹ tôi cũng sốt sắng lên với cháu đích tôn, quên sạch là mấy tháng trước con dâu vừa đuổi khéo mình.

Trước hôm lên với cháu mẹ gọi tôi:

“Tối sang ăn cơm nhé để mai mẹ lên trông cu Tôm, chắc phải vài tháng mới về đấy”.

Hôm đó tôi với chị gái đưa các cháu về ăn cơm với bà ngoại rồi ngủ lại một đêm. Tôi không nghĩ lần đó lại là lần cuối cùng mấy mẹ con, bà cháu được ngồi cùng nhau. Từ hôm mẹ lên với anh chị tôi vẫn gọi điện thường xuyên nói chuyện với bà.

Nhìn trong video thấy mẹ hốc hác, gầy hơn trước rất nhiều. Tôi hỏi thì bà bảo bị mất ngủ nên vậy. Thỉnh thoảng mẹ lại cứ than thở:

“Chả biết bao giờ mẹ mới về được”.

“Mẹ chán thì cứ về thôi ai cấm đâu”.

"Có ai trông cháu cho mà về".

Mẹ chưa kịp về thì anh chị gọi điện báo bà bị ốm nặng phải nhập viện. Lại đúng vào thời gian bùng dịch nên chị em tôi muốn cũng không lên thăm được. Hôm sau anh tôi lại thông báo mẹ bị ung thư phổi di căn rồi. Nằm viện được 2 tuần thì bà mất. Mẹ đi quá đột ngột, tôi bàng hoàng nhưng chỉ biết lập ban thờ vọng từ xa thôi.

Anh chị trên đó cũng đành đưa mẹ đi hỏa thiêu rồi đem tro cốt về nhà thờ, chờ ngày hết giãn cách mới đưa về quê theo di nguyện của bà.

Thế nhưng djch kéo dài gần 4 tháng trời, vừa hết giãn cách, anh trai tôi đưa mẹ về luôn dưới này. Hôm đó tôi với chị và hàng xóm đã lo việc ở nhà xong xuôi chỉ cần chờ mẹ về là phát tang. Lúc anh trai ôm cái bình sứ từ trên xe xuống, tôi bủn rủn cả chân tay:

"Mẹ ơi, chúng con đón mẹ về với bố rồi đây".

Buồn lắm mọi người ạ, mẹ chồng mất nhưng chị dâu tôi thờ ơ để mỗi mình chồng về quê làm đám cho bà. Ở trên đó chẳng biết anh chị chăm sóc mẹ kiểu gì, đến mức bệnh sắp đi rồi mới phát hiện ra. Nghĩ mà ức, trước hôm mẹ lên trông cháu còn khỏe mạnh vậy, chỉ sau mấy tháng bà đã không còn nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet