26 năm nay, tôi luôn nghĩ mình là con gái của mẹ. Có nằm trong mơ tôi cũng không bao giờ có thể ngờ được mình lại có thân phận khác cho đến khi người mẹ nuôi tôi gần 30 năm qua đời.
Bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống bình yên trong một gia đình có bố có mẹ và người anh trai. 3 người thân này trong gia đình yêu quý tôi hơn cả mạng sống của mình và dành cho tôi rất nhiều tình thương yêu.
Dù gia cảnh nhà tôi cũng không khá giả gì. Bố tôi chỉ là công nhân 1 nhà máy gần nhà. Còn mẹ tôi là bà chủ quán bún phở nhỏ ven quốc lộ 6. Quán của bà tuy chẳng đông khách vì chỉ phục vụ khách qua đường và những hộ dân quanh đấy ăn song nhờ quán phở này đã đủ nuôi 2 anh em tôi ăn học.
Ảnh minh họa: Internet
Để rồi sau 26 năm nuôi tôi khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho tôi đâu vào đấy, gần 1 năm trước mẹ tôi phát hiện bị bệnh ung thư. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà gọi tôi vào và tiết lộ một bí mật mà bố mẹ đã giấu nhiều năm nay.
Bà khóc và thều thào bảo:
“Bố mẹ không phải là bố mẹ đẻ của con mà thực tế chỉ là bố mẹ nuôi thôi. Trước mẹ đã từng mua con với giá 1 bát phở. Giờ con hãy đi tìm lại bố mẹ đẻ của mình”.
Rồi bố tôi cũng kể rằng, 26 năm trước khi mẹ tôi đang ngồi bán phở như bình thường thì nhìn thấy 2 mẹ con đói lả ngồi bên đường. Thương tình nên mẹ tôi mới gọi vào cho ăn phở. Ăn xong thì mẹ đẻ của tôi nói không đủ tiền nuôi con, càng không có tiền để trả tô phở này vì thế bà trao tôi cho mẹ nuôi.
Mẹ nuôi tôi lúc ấy đã bảo:
“Nhà tôi có 1 con rồi, tôi không có nhu cầu nhận thêm con nuôi vì kinh tế cũng không khá giả gì”.
Nhưng mẹ đẻ vẫn ôm tôi 2 tuổi khi đó trao cho bà:
“Bà thương tình hãy nuôi con bé giúp tôi, nhà tôi thật sự quá nghèo không thể nuôi con được. Cứ coi như chúng ta trao đổi, bà cho tôi tô phở này còn tôi trao con”.
Thấy hoàn cảnh éo le của người mẹ nghèo, mẹ nuôi của tôi đã nhận nuôi và coi tôi như con đẻ của mình. Khi bà tiết lộ xong bí mật về tôi thì bà qua đời.
Sau khi bà mất, mấy tháng nay tôi liên tục tìm kiếm người mẹ đẻ của mình nhưng chưa có bất kỳ manh mối nào. Tôi thậm chí đã đăng tin trên mạng xã hội, website để tìm người thân bị thất lác nhưng rất tiếc tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào cả.
Tính tới thời điểm này, tôi đã thất lạc mẹ 26 năm nay. Mẹ dù cho tôi với giá chỉ bằng 1 bát phở nhưng tôi tin bà có nỗi khổ của mình. Tôi sẽ vẫn đi tìm lại mẹ đẻ của mình bằng được vì biết đâu ở đâu đó, bà cũng vẫn đau đáu tìm tôi trong dằn vặt, đau khổ.
Ảnh minh họa: Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1