3 năm trước khi chồng lấy tôi thì nhà tôi kinh tế còn rất khá. Ngày đó do họ có đại lý kinh doanh sắt thép tốt nên có nhiều hợp đồng mua bán. Song mấy năm nay thì bị bão hòa, nhiều đại lý mới ra đời nên công việc kinh doanh của bố mẹ tôi gặp nhiều khó khăn vì phải cạnh tranh cao. Nhiều lần bố mẹ tôi muốn đóng cửa đại lý nhưng do còn tiếc các mối khách hàng và chưa tìm được công việc gì phù hợp có lợi nhuận đủ sống 1 chút nên họ vẫn còn lần lữa.
Trước đây, bố mẹ tôi có tiền nên rất hay cho con rể, con gái tiền tiêu vặt. Cứ mỗi lần về nhà ngoại, họ cho chúng tôi 3-5 triệu là điều bình thường. Chưa kể Tết nhất, họ toàn cho các con đến chục củ để mua sắm Tết cho gia đình và bản thân. Riêng với con rể, 2 năm trước, bố mẹ tôi còn hỗ trợ cho chồng tôi cả 100 triệu để anh góp vốn vào khởi nghiệp cùng với bạn.
Ảnh minh họa internet.
Tôi còn nhớ tầm đầu năm nay, khi chồng tôi mua ô tô 250 triệu thì bố tôi cũng cho con rể 50 triệu. Lúc ấy anh còn hồ hởi cảm ơn bố mẹ vợ lắm. Song cả năm nay, do dịch bệnh mà công việc kinh doanh mua bán của nhà tôi chững lại. Bố mẹ tôi chẳng còn tiền nữa vì kinh doanh chỉ túc tắc.
1 tháng trước, chồng tôi quyết định mua nhà sau 3 năm vợ chồng tích cóp. Căn nhà chúng tôi mua có giá trị 3 tỷ. Hiện vợ chồng đã có 2,2 tỷ trong tay. Nhà nội cho chúng tôi 500 triệu là 2,7 tỷ. Còn lại chúng tôi vay ngân hàng 300 triệu và trả cả gốc lẫn lãi trong 3 năm.
Thực sự, việc vay ngân hàng 300 triệu, tôi không có chút lo lắng nào vì chúng tôi có thể trả nợ trong tầm tay. Song thấy nhà ngoại không cho 1 đồng nào lúc vợ chồng mua nhà, chồng tôi tỏ ý không bằng lòng ra mặt.
Hôm qua, khi xem ngày sẽ về nhà mới trong tuần tới, chồng tôi bất giác thở dài:
“Giá như số tiền 300 triệu kia được ông bà ngoại cho nốt thì mình chẳng phải vay ngân hàng để cảm thấy nặng nề thế này”
“Anh bị hâm à, ông bà năm nay làm ăn đói kém, làm gì có mà cho. Giờ chưa đóng cửa hàng là may”
“Nhưng các con mua nhà 3 tỷ mà bố mẹ vợ cho đồng nào, anh cứ thấy buồn cười thế nào ấy. Ông bà làm vậy chẳng đẹp mặt gì cả. Rồi nhiều người bên nhà chồng sẽ lại đánh giá cả lò bên nhà vợ không biết điều”
“Tôi nói cho anh biết, bố mẹ có thì mới cho được các con, không có thì đào đâu ra để cho con. Anh thích ở nhà đẹp thì anh mua nhà đẹp mới phải nợ nần. Còn không thích nợ, anh bán đi mà mua nhà hơn tỷ thôi. Bố mẹ vợ không phải có nghĩa vụ cho con rể tiền mua nhà mới”.
“Đấy là tôi nghĩ vậy và lo ngại vậy. Cô xem kìa, ông bà nội nghèo vậy mà khi chúng ta mua nhà, họ còn cố cho được 300 triệu trong khi nhà ngoại chẳng có 1 xu. Như vậy là quá hèn kém còn gì?”
“Anh nói vậy mà nghe được à. Anh câm mồm đi. Lúc ông bà ngoại cho anh bao nhiêu lần trước, sao anh không kể ra đi”.
Đến lúc này chồng tôi mới chịu im miệng. Thật tình tôi không thể hiểu nổi sao chồng tôi lại não ngắn và trách cứ ông bà ngoại vô lý như vậy. Tôi phải làm thế nào để “xử” cho lão một trận đây?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1