Nói ra thì mang tiếng hẹp hòi, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cứ thấy lấn cấn trong lòng. Vợ chồng tôi cưới xong thì ra ở riêng, khó khăn lắm mới mua được căn nhà trả góp, đến giờ vẫn chưa hết nợ nên tôi tằn tiện lắm.

Nói thật, dù là vợ mình nhưng tôi chẳng tin tưởng cho cô ấy cầm tiền. Phụ nữ ấy mà, tiết kiệm đến mấy thì cũng bị những thứ như quần áo son phấn làm mờ mắt. Còn đàn ông như tôi, hết giờ làm thì đi thẳng về nhà, không tụ tập đàn đúm là xong, chẳng sợ tiêu tiền lãng phí.

hình ảnhẢnh minh họa:Internet

Đối với nhà vợ, tôi cũng chẳng đánh giá cao cho lắm. Bình thường khi con gái đi lấy chồng là hết nghĩa vụ với nhà đẻ. Đằng này cứ dăm bữa nửa tháng, mẹ vợ tôi lại gọi lên xin tiền để đóng học cho 2 đứa em vợ. Có lần tức quá, tôi nói thẳng:

“Con xin lỗi mẹ, nhưng con nói thật, việc các em đi học là trách nhiệm của bố mẹ. Bọn con bây giờ nhiều thứ phải lo lắm, cũng chẳng giàu có gì để san sẻ với bố mẹ hết lần này đến lần khác được”.

Sau đợt đó, bà cũng không gọi cho tôi nữa. Nhưng tôi đoán kiểu gì chẳng tỉ tê với con gái xin dăm ba trăm, chuyện này là điều khó tránh khỏi.

Thú thật tôi chẳng thích sống với mẹ vợ. Chẳng qua đợt này vợ tôi mới sinh, không có ai chăm, bố mẹ tôi thì không thích chăm con dâu, thuê giúp việc lại tốn tiền nên tôi mới nhờ mẹ vợ lên một tháng. Vậy mà mới được 10 ngày, tôi đã thấy có vấn đề mọi người ạ.

Đừng nói là đàn ông không biết gì, tôi đi chợ nên giá thực phẩm thế nào, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Bình thường nhà tôi đi chợ chỉ hết hơn 100 nghìn là ăn được 1 ngày. Bây giờ mẹ vợ lên, tôi thử lòng bà nên sáng nào cũng đưa 200. Cứ thế 10 ngày nay, thế mà tôi để ý, bà chẳng bao giờ đưa tiền thừa lại cho tôi.

Tính tôi rõ ràng lắm, không có thì xin chứ tiền tôi đưa đi chợ, nếu thừa phải trả chứ. Hôm qua tôi mới bảo với mẹ vợ:

“Dạo này giá thực phẩm có tăng không mẹ? 200k đi chợ đủ không ạ?”.

“Đủ, đủ con ạ. Khiếp, trên thành phố cái gì cũng đắt. Biết thế hôm trước mẹ đã mang đồ từ nhà lên”.

Nghe mẹ vợ nói, tôi đúng là cạn lời. Chắc bà tưởng tôi gà mờ nên mới bảo thế. Dù 200k không nhiều, nhưng mỗi ngày cứ rút 50k thì một tháng cũng hơn triệu bạc rồi. Chưa kể vợ tôi thi thoảng lại dấm dúi thêm nữa. Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu. Giờ tôi chỉ đành nhắm mắt cho qua, vì đằng nào thuê giúp việc cũng tốn kém hơn. Đợi chục ngày nữa vợ tôi khỏe lên, thể nào tôi cũng tìm cách để mẹ vợ phải về quê gấp.

hình ảnhẢnh minh họa: Internet