Kết hôn được 7 năm thì tôi với chồng cũ ly hôn. Nguyên nhân là do chồng tôi có bồ. Nhà anh có của ăn của để lắm vì ông bà nội ngày trước kinh doanh đất đai nên có tiền ôm được nhiều mảnh đẹp. Giờ đất lên giá nên có thể nói nhà chồng như ngồi trên đống vàng.

Tất nhiên của cải là của bố mẹ chồng tôi hết, ông bà cũng chưa cho con trai hay con dâu vì luôn bảo:

“Phải khi nào chúng tao già mới chia, cho thừa kế sớm chỉ tổ mấy đứa ỷ lại thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

3 anh chị em chồng đều rất tự lập, nhất là chồng tôi. Sau khi ra trường anh tự gây dựng công ty riêng và khởi nghiệp. Ngay trước khi cưới, anh đã mua được nhà riêng.

Mang tiếng có nhà cửa ổn định nhưng tất cả tài sản đều do một mình chồng đứng tên. Anh lúc nào cũng đề phòng sợ tôi lén mang của về ngoại. Nhiều lần tôi đề xuất cho cùng đứng tên sổ đỏ nhưng anh lạnh lùng: 

“Nhỡ lúc vợ chồng bỏ nhau thì của nả rơi hết vào tay cô à”.

Vì mâu thuẫn và đề phòng như vậy nên vợ chồng tôi ngày một xa cách. Anh chê tôi an phận khi chỉ biết làm công sở với đồng lương chưa đến 10 triệu/tháng. Tôi nấu nướng món gì anh cũng chê không ngon bằng ra ăn ngoài tiệm. Trong khi anh suốt ngày lo việc công ty không chia sẻ gì với vợ việc nhà và con cái, để mặc tôi chăm con đầu bù tóc rối.

Chồng ngoại tình trơ trẽn ngay trước mắt, tôi còn chưa biết phải xử trí ra sao thì anh đã bảo:

“Bồ của tôi có bầu 3 tháng rồi, tôi với cô ly hôn nhanh để tôi còn cưới người mới”.

“Nhưng còn con trai thì sao đây? Ai sẽ nuôi nó?”.

“Cô khỏi phải lo tôi khắc có sắp xếp. Giờ nghe kỹ tôi nói này, ly hôn tôi sẽ cho cô 3 tỷ nhưng với điều kiện phải để đứa bé lại cho tôi nuôi. Từ giờ cô với thằng bé không còn quan hệ gì”.

Thấy chồng cho 3 tỷ quá hời và nghĩ con mang máu mủ của mình cuối cùng sẽ tìm về với mẹ thôi. Hơn nữa con ở với chồng cũng tốt vì điều kiện hơn hẳn nên tôi hoa mắt trước đống tiền khủng kia. Ít ra số tiền này có thể đủ cho tôi có vốn làm ăn, sống ung dung cả đời.  

Vì chấp nhận lấy 3 tỷ và không nuôi con nên khi ra tòa cuộc ly hôn của chúng tôi giải quyết rất nhanh chóng. Tôi ra khỏi nhà và mua 1 chung cư. Cuộc sống đơn thân sau ly hôn cũng khá an yên nhưng tôi nhớ con đến quay quắt. Mỗi lần đến nhà để đón thằng bé đều bị chồng cũ đuổi:

“Cô đã lấy tiền rồi đừng về nhà này quấy nhiễu nữa, đừng làm xáo trộn cuộc sống của bố con tôi”.

Cả năm nay tôi chưa 1 lần được gặp thằng bé. Sao tôi lại dại dột lấy tiền để dễ dàng bỏ con cho người khác nuôi như vậy chứ? Tôi ân hận quá, không biết mai này thằng bé còn coi tôi là mẹ nó không hay lại trách tôi bán đứng con vì tiền?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com