Có ai gặp phải chị dâu keo kiệt lại hay đi nói xấu em chồng không? Nghĩ bực mình quá, giá mà có nhà cửa đàng hoàng em cũng chẳng cần phải về đây ở nhờ đâu, để chị dâu tối ngày ra lườm vào nguýt.
Anh trai em cưới vợ gần chục năm rồi. Hồi chưa đi lấy chồng em cũng ở với anh chị được 2 năm. Lúc đó chị dâu vẫn còn cả nể nhà chồng chưa quá đáng như bây giờ. Nhưng từ khi anh chị làm cái nhà mới 3 tầng rõ to thì mỗi lần cho con về nhà ngoại chơi em lại bị bà ấy ra lườm vào nguýt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đợt này djch quá vợ chồng em đều mất việc. Ở nhà trọ tốn kém lắm, trong khi con thì còn nhỏ, chi tiêu các khoản tốn kinh khủng. Mẹ em thương cháu mới bảo về bên này ở một thời gian. Em thấy nhà anh trai chị dâu còn thừa phòng trống trên tầng chẳng ai ở nên mới rủ chồng dọn về. Đang mùa djch đói kém, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, chưa kể về đây có bà ngoại với bác bao ăn uống, đỡ phải nấu nướng, tiết kiệm được một khoản.
Nói vậy chứ nhà em hai vợ chồng với 2 đứa con ăn ở hết bao nhiêu đâu. Bữa nào mẹ với chị dâu không nấu cơm em biết ý cũng bỏ tiền ra đi chợ đấy chứ. Thế mà chị ấy vẫn đi nói xấu với hàng xóm là em đưa chồng con về đây ăn không uống không, chẳng bỏ ra đồng nào cả.
Nếu đứa hàng xóm không mách lại thì em cũng chẳng biết bà ấy lại xấu tính như thế. Ngoài mặt thì lúc nào cũng chị chị em em, giả vờ vui vẻ với nhau, rồi đi chợ nấu món này món kia cho cả nhà nhưng sau lưng thì bêu xấu khắp xóm. Chê hai đứa con em tự tiện, lúc nào cũng lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Rồi bảo vợ chồng em lười, không giặt quần áo rửa bát bao giờ.
Bực nhất là chuyện điện đóm. Từ hôm sang ở nhờ vợ chồng em cũng biết ý dồn tất vào một phòng, nhà anh chị thì nóng, ngột ngạt có điều hòa lắp đấy không bật làm sao mà thở nổi. Có thế mà chị cũng đi kể với mọi người là vợ chồng em cả ngày nằm ườn trong phòng, bật điều hòa 24/24, mưa rét run lên vẫn bật tốn điện. Đến hôm qua thì chị ấy nói thẳng với em:
“Tháng này nhà mình hết 2 triệu rưỡi tiền điện nước. Nhà cô bốn người lẽ ra chị chia đôi, nhưng cô trả số lẻ nhé, còn đâu chị thanh toán hết”.
Em ngớ cả người luôn, không ngờ chị dâu lại bủn xỉn đến mức đó. Dù gì vợ chồng em cũng về làm khách thôi, ở mấy tháng thì vẫn là khách chứ có phải chủ nhà đâu mà bắt góp cả tiền điện. Đã vậy bọn em còn đang thất nghiệp chưa xin được việc, làm gì có thu nhập. Chị dâu thừa biết điều đó mà vẫn đòi tiền của em thì đúng là không còn gì để nói.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1