Chồng tôi giờ quay về ăn ở nhìn thấy ngứa mắt quá, nhưng đuổi mãi không đi. Chưa thấy ai mặt dày như anh ta.
Vợ chồng tôi cưới được 3 năm, con gái giờ 1 tuổi đang tập đi. Từ hồi chồng bỏ mặc hai mẹ con thui thủi nuôi nhau, giờ hắn trơ mặt quay về làm tôi thấy khó xử quá.
Lúc trước chồng tôi mở một quán cắt tóc nam với bạn, được bao nhiêu tiền chẳng thấy đưa vợ xu nào. Khi tôi có bầu được mấy tháng thì phát hiện chồng có bồ, thường xuyên qua lại hú hí với ả kia, hóa ra tiền đem cho gái hết rồi còn đâu nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngày tôi đi đẻ chồng vẫn tranh thủ lúc bà ngoại bà nội thay nhau chăm 2 mẹ con ở viện thì hắn đi chơi với bồ. Nghĩ uất lắm nhưng khi đó vừa sinh nên tôi cố gắng bơ đi để không ảnh hưởng đến sức khỏe 2 mẹ con.
Tôi sinh hơn 3 tháng thì lấy được tiền thai sản, tất tận được 31 triệu. Hôm đó chị gái hỏi vay nóng 20 triệu để trả nợ tháng sau chị đưa lại. Vậy nên tôi đi rút hết tiền về để đó chiều chị sang lấy, còn lại mua bỉm sữa cho con. Hôm ấy con bé hơi sốt, quấy khóc, nhà hết sữa nên tôi mới bảo chồng đi mua. Hắn kêu:
“Tiền đâu?”.
Lúc đó trong ví còn có vài đồng lẻ, tôi mở tủ quần áo lấy phong bì tiền ra rút 2 tờ 500 đưa chồng. Đời tôi ngu dại nhất là khi đó không đề phòng gì cả cứ gói tiền vào cất chỗ cũ. Đến chiều chị gái sang lấy thì tôi bới hết đống đồ không thấy phong bì đâu nữa.
Gọi cho chồng thì điện thoại tắt máy, sốt ruột lắm nhưng tận đến tối mới thấy bên kia đổ chuông. Chồng tôi chắc say, nghe giọng líu cả vào nhau. Tôi gào lên hỏi:
“Anh có lấy tiền của tôi để trong tủ quần áo không?”
Hắn chối quanh chối co rồi lúc sau cũng phải nhận:
“Nhiều tiền thế cô om tiêu một mình à”.
Nói xong hắn tắt máy luôn, gọi thì giọng ả bồ eo éo trong điện thoại. Biết ngay chồng trộm tiền của mình đem cho con bồ mua sắm ăn uống, tôi điên lên gọi cả hai bên nội ngoại nhờ bố mẹ giải quyết. Chồng tôi nhất định không về mà ở lì luôn đó với cô bồ.
Từ lúc đó tôi cũng xác định là ly hôn, thế nhưng hắn cứ lần lữa không về kí giấy. Tôi cũng mặc kệ, thôi thì nhà vẫn còn đây, nếu ly hôn lại chia chác cũng mệt, tạm cứ ở thế nuôi con sau rồi tính.
Chồng tôi đi được mấy tháng, hôm trước hắn tự mò về nhà mọi người ạ. Tôi hỏi:
“Về ký đơn ly hôn à”.
Vậy nhưng hắn sà vào làm lành, giả vờ nhớ vợ nhớ con rồi ở luôn đây không đi nữa. Hỏi ra tôi mới biết từ đợt djch đến giờ hắn không làm ăn được gì, tiền hết nên bồ cũng đá, không chỗ nào nó chứa nên lại tìm về ăn bám vợ.
Nhìn mặt chồng nhơn nhơn, đòi ăn đòi uống, đòi vợ phục vụ như chưa từng có gì xảy ra mà tôi căm quá. Tôi không bao giờ quên cái ngày hắn lấy trộm 30 triệu thai sản, tiền xương máu của mẹ con tôi đem đi hú hí với bồ, giờ lại coi như không có gì. Hắn cứ hứa lên hứa xuống sẽ thay đổi, quỳ xuống xin lỗi nhưng tôi thấy tội của chồng khó có thể tha thứ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1