Ngày biết chồng có bồ nhí ở bên ngoài, tôi gần như mất ăn mất ngủ cả tháng. Thế nhưng sau đó tôi dần dần bình tĩnh lại, phân tích hết các nhẽ thì tôi thấy mọi chuyện không tệ như mình tưởng tượng.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn chục năm, con cái 1 trai, 1 gái nếp tẻ đủ cả. Chồng tôi làm bên bất động sản, công việc mấy năm nay của anh cũng khá nên vợ chồng cũng mua được nhà, xe rồi. Từ trước nay tôi rất tự hào về chồng, anh là người đàn ông giỏi ngoài xã hội lại viết vun vén cho gia đình, vợ con. Tiền nong kiếm được anh đều đưa cho tôi quản lý chi tiêu tùy ý, chưa bao giờ phàn nàn gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng mấy tháng trước tôi phát hiện ra chồng ngoại tình mà bồ của anh tôi cũng quen nhưng không thân. Cô ta là em gái một người bạn làm ăn với chồng tôi. Ả kém anh đến chục tuổi, trước còn gọi nhau là anh nuôi với em nuôi thế mà nhoằng cái đã vập vào nhau.
Lúc tôi phát hiện ra thì anh đã cặp với ả ta được hơn 1 năm rồi. Tôi không phải là người phụ nữ mềm yếu, thậm chí còn rất lý trí nên suy xét mọi thứ thật kỹ càng. Tôi không đánh ghen ầm ĩ, chỉ ngồi lại nói chuyện thật đàng hoàng với chồng. Anh cũng biết mình sai nên xin lỗi hứa sẽ cắt đứt, không qua lại với cô bồ nữa.
Vậy mà ả ta không để cho chồng tôi yên. Biết anh có tiền lại chịu chi nên cô ta không dễ dàng buông tha. Có lúc nửa đêm hai vợ chồng đang nằm ôm nhau mà ả ta gọi face time đến khóc lóc ỉ ôi.
“Anh tệ với em thế? Anh không nhớ em à?”
Chồng thấy tôi lườm thì tắt điện thoại bảo:
“Con điên đấy nó lại gọi”.
"Anh giải quyết với nó cho xong đi, không đừng có trách em."
Chồng cứ hứa lên hứa xuống sẽ cắt đứt nhưng mỗi lần ả gọi anh lại mềm lòng lao đến, lúc thì đi ăn rồi lại vào khách sạn với nhau. Tôi thuê người theo dõi nên biết hết nhất cử nhất động của hai người. Bị tôi túm được thì chồng lại thanh minh rằng em nuôi của anh dọa nếu không đến cô ấy sẽ nhảy lầu:
“Một mạng người chứ đơn giản đâu, nếu cô ấy chết mình cũng có lỗi gián tiếp gây ra hậu quả vợ ạ.”
Đấy, chồng tôi là người tình cảm, nghĩ trước nghĩ sau nên mới khổ thế. Tôi thì tôi hiểu, đàn ông ai chẳng có tí máu trăng hoa, một hai lần lầm lỗi cũng là chuyện bình thường. Huống chi chồng tôi lại đẹp trai, phong độ, có tiền thì gái bám theo là chuyện đương nhiên.
Cho dù chồng có phản bội, tôi vẫn tin anh là người tử tế. Vì anh đối xử rất tốt với mẹ con tôi, chăm lo cho gia đình không thiếu thốn thứ gì. Quan trọng anh vẫn yêu thương, chiều chuộng vợ như hồi mới cưới, muốn gì chỉ cần tôi mở lời là chồng đáp ứng ngay. Tôi cũng là người bao dung độ lượng, lạt mềm buộc chặt với chồng thì mới giữ được hạnh phúc cho các con chứ.
Tôi chẳng oán trách gì chồng, xét đi xét lại tất cả là do ả bồ của anh ấy, thấy miếng mồi ngon nên cắn mãi không nhả ra thôi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1