Không biết chồng các chị thế nào nhưng cứ nghĩ đến cảnh nhà mình em thấy chán hẳn. Chồng em đối với vợ con thì ích kỷ, chi li từng đồng từng hào nhưng ra ngoài vung tay quá trán, không biết tiếc xót là gì cả.

Hồi mới yêu anh ấy cũng thoáng lắm, làm ra tiền nên hay thể hiện. Mỗi lần đến đón đi chơi toàn rủ thêm cả bạn vào nhà hàng ăn uống rồi đưa cả ví cho em bảo:

“Em gọi thanh toán trước nhé, đừng để bạn anh trả”.

Mỗi lần cầm ví em đều thấy dầy cộp ít cũng phải chục triệu. Những ngày như 8/3 hay lễ tình nhân kiểu gì em cũng có hoa và quà ngoài những cuộc đi chơi vui vẻ.

Em thì cứ lo yêu mình anh bị tốn kém lại bảo gặp đứa đào mỏ thì khổ nhưng tính anh như thế rồi không bao giờ để ý chi li.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Cho đến khi cưới về, nhất là sau lúc em sinh con được 1, 2 tuổi, thực ra thì tính chồng em vẫn thoáng, vẫn tiêu tiền không tiếc tay, nhưng là ra ngoài thôi. Mỗi lần đi bia bọt hay hát hò, đãi bạn anh luôn rộng rãi bao mọi người thôi. Có những lần đưa vợ đi cùng, anh vẫn thể hiện mình là người có tiền. Lúc anh em bạn bè muốn thanh toán thì chồng em nói giọng rõ oai:

“Mấy chú còn nuôi vợ con, làm gì có tiền mà trả, cứ để anh”.

Ngay trước mặt mọi người anh rút cả tập 500 nghìn ra.

“Tiền với anh chỉ là lá mít thôi”.

Lúc nhân viên mà thối lại tiền thừa anh không bao giờ lấy, bo luôn số lẻ đấy, kể cả là 3 hay 400k không tiếc gì. Đó chỉ là chồng em lúc ra ngoài thôi, còn về nhà thì anh như biến thành một con người hoàn toàn khác, chi li từng tí với vợ con. Mỗi tháng anh đưa vợ 5 triệu nhưng dặn đi dặn lại:

“Tiêu ít thôi, cô là hoang lắm, cái gì cũng mua không tính toán”.

Mỗi lần em hết tiền, xin chồng để đóng học cho con đều phải uốn mấy tấc lưỡi:

“Anh ơi, hôm trước anh đưa em 5 triệu rồi nhưng nay cô giáo tiếng Anh gửi hóa đơn tiền học quý này hết 1 triệu rưỡi, anh cho em để nộp nhé”.

Đã trình bày cặn kẽ vậy rồi nhưng chồng vẫn vằn mắt lên quát:

“Cô tiêu cái gì lắm thế? Tháng nào cũng đưa 5 triệu thế mà không để dư đồng nào. Không có tiền thì cắt học thêm tiếng Anh cho nó đi, tốn kém”.

Nghe chồng nói thế mà em tức anh ách. Tiền trong ví anh đầy nhưng chỉ để ra ngoài nhậu nhẹt, oai với bạn bè thôi. Anh có thể chi một bữa nhậu mấy triệu nhưng xin tiền học cho con thì tiếc không cho, bắt nó nghỉ.

“Được rồi, không tiền nộp thì nghỉ thôi, mù chữ sau này bố nó nuôi”.

Lúc đấy chồng lại quay ra mắng vợ lì, đã hoang còn hay cãi. Em đành tạm cho con nghỉ học thêm vậy, đợi đến khi nào thằng em gửi được đi trẻ em kiếm việc làm sẽ cho thằng anh nó học tiếp.

Nghĩ lấy phải chồng 2 mặt đúng là khổ, ra đường thì tiền đối với anh chỉ là lá mít, về nhà vợ con xin một xu cũng tiếc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com