Tính em hơi lãng mạn, cưới xong là thích đi hưởng tuần trăng mật ngay bởi đời người chỉ lên xe hoa có 1 lần nên phải tận hưởng. Bọn em đặt vé rồi, hôn lễ kết thúc sẽ mang hành lý ra sân bay ngay. Ai ngờ taxi vừa tới cửa, em còn chưa kịp lên xe đã thấy mẹ chồng ton ton mở cửa ngồi lên ghế trước. Em ngạc nhiên tưởng có nhầm lẫn gì thì chồng đứng bên cười trừ bảo:
“Anh quên bảo với em, mẹ chưa được đi Phú Quốc bao giờ, tiện lần này đi chơi thì rủ mẹ đi cùng cho vui”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Nghe chồng nói mà em tức lộn ruột nhưng bà đã lên xe ngồi rồi, vé máy bay cũng đã đặt, em còn cách nào ngoài im lặng chấp nhận. Đã vậy tới nơi em còn sốc hơn khi thấy chồng đặt duy 1 nhất 1 phòng cho mẹ ngủ chung. Bực mình mà chẳng dám cãi nhau trước mặt bà, em nhắn tin mắng chồng qua zalo. Lão giải thích:
“Khách sạn này cao lắm. Mẹ bảo đặt 1 phòng cho đỡ tốn kém. Với lại mẹ chứ có phải người ngoài đâu mà ngại, thà ngủ chung để tiền đi ăn cho sướng”.
Ăn xong mẹ chồng em leo lên giường ngủ trước. Bà nằm giữa, 2 đứa 2 bên. Vừa ngả lưng là bà ngáy như kéo gỗ, em không làm sao chợp mắt nổi. Thế cả đêm tân hôn, em thức trắng nghe chồng với mẹ chồng thi nhau “gảy đàn”.
Sáng ra đi chơi cũng thế, mẹ chồng em được cái vô tư hơn tuổi, cứ thấy con dâu con trai bảo đi chỗ nào là bám theo tới chỗ đó. Vậy là thay vì được đi chơi, được chồng chăm sóc phục vụ thì em phải đi theo mẹ chồng lo miếng ăn, giấc ngủ cho bà.
Đến đêm thứ 2 ở khách sạn, lừa cho mẹ ngủ say lão chồng em kéo vợ vào nhà tắm.
“Anh biết anh sai rồi, để tới hè anh sẽ bù lại cho em 1 chuyến trăng mật chỉ có 2 vợ chồng. Lần này anh đưa mẹ đi cùng là để động viên bà cũng là để mẹ chồng nàng dâu được gần gũi nhau hơn”.
Lão năn nỉ mãi em mới chịu. 2 đứa đóng cửa hí hửng đưa nhau vào bồn tắm nhưng nước vừa xả đầy, vợ chồng còn chưa kịp “trở tay” mẹ lão đã rối rít gõ cửa:
“Nửa đêm 2 đứa không ngủ còn đưa nhau vào đó làm gì thế. Ra ngay cho mẹ đi vệ sinh. Nay mẹ ăn hàu sống không chịu được.
Nghe tiếng bà, vợ chồng cuống cuồng vơ quần áo mặc lại. Cửa mở ra là bà phi vào ôm tịt cái toilet cả tiếng đồng hồ. Chồng em còn phải nhờ lễ tân mua thuốc đi ngoài cho mẹ.
Vậy đấy, trăng mật 3 ngày 2 đêm ở Phú Quốc của em mệt phờ râu vì phục vụ mẹ chồng như thế đó các chị ạ. Giờ nghĩ lại em vẫn còn ấm ức.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1