Hơn ai hết tôi rất hiểu con trai, tính nó thẳng, không làm thì bảo là không làm. Vậy mà chồng tôi với ông nội nỡ ép thằng bé đến đường cùng.

Thằng bé mới 17 tuổi, năm nay chuẩn bị bước vào lớp 11 vậy mà giờ mọi thứ gần như khép lại với nó rồi. Vợ chồng tôi sống với nhau gần 20 năm nay, cả hai buôn bán tự do nuôi thêm bố chồng già yếu. Chồng tôi gia trưởng lắm luôn dạy con toàn bằng đòn roi thôi chứ không bao giờ mềm mỏng với chúng. Anh ấycó tư tưởng dạy con trai phải dùng kỷ luật thép thì sau này nó mới nên người được. Mỗi lần thấy chồng đánh con tôi xót lắm, bênh thì bị quát:

“Cô để yên cho tôi dạy nó.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đã vậy được ông bố chồng chuyên thêm dầu vào lửa. Ông ấy quân phiệt với cháu chẳng khác gì con trai. Cứ hễ thấy cháu bị đánh còn hùa vào:

“Đánh cho nó chừa đi, đồ mất dạy”.

Nhiều lúc điên lắm, tôi có nói lại thì bị bố chồng mắng cho té tát, bảo tôi là thứ con dâu hỗn láo, mẹ nào con nấy. Con trai tôi ăn đòn của bố với ông từ nhỏ nên thằng bé lầm lì ít nói. Nó cắm đầu vào học, không chơi với bạn bè. Nhìn con thui thủi một mình nghĩ mà tội.

Đỉnh điểm là cách đây 1 tháng, chồng tôi chẳng biết để tờ 500 nghìn ở đâu không thấy, chưa hỏi xem ai cầm, anh ấy đã tát đỏ má thằng bé:

“Sao mày lấy tiền của tao hả?”

Con trai tôi ôm má khăng khăng bảo:

“Con không lấy tiền của bố”.

Tôi cũng chạy xuống can hỏi chồng xem có để quên tiền ở đâu không thì bị quát:

“Cô im ngay, chỉ có thằng mất dạy này lấy tiền của tôi đi chơi game thôi, nhìn cái mặt nó là biết rồi”.

Bố chồng tôi cũng ngồi đấy bảo:

“Đánh cho nó chừa cái thói ăn cắp vặt”.

Chồng tôi được đà cứ thế lao vào đập con, tôi can cũng bị chồng tát cho 2 cái. Bố chồng còn hùa vào:

“Đúng là con hư tại mẹ, bảo sao nứt mắt ra đã ăn trộm”.

Chồng tôi vẫn không tha cho con, vừa đánh nó vừa hét lên:

“Mày lấy tiền của tao này, mất dạy này…”

Thằng bé hét lên: “Con đã nói là con không lấy tiền của bố rồi mà”.

Bố chồng tôi chỉ vào mặt thằng bé:

“Không mày thì còn ai vào đây nữa”.

Thằng bé bị cả bố với ông nội ép quá nên cùn lên, nó lao vào đẩy bố chồng tôi ngã ra đất.

“Sao lúc nào ông cũng hùa vào để bố đánh cháu thế, ông chết đi”.

Tôi với chồng hoảng quá vội kéo thằng bé ra nhưng nó hung hăng lắm, cứ la hét không kiểm soát được nữa. Hàng xóm cũng sang can giúp đưa bố chồng tôi lên viện. Cũng may ông chỉ bị xương đùi chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Giờ con tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần điều trị. Từ hôm đấy đến nay cháu luôn hoảng loạn cứ thỉnh thoảng lại la hét rồi hung hăng đòi đấm người. Nhìn con thành ra như vậy mà tôi xót xa. Cũng tại vợ chồng tôi nuôi dạy con chưa đúng, sống trong một môi trường bạo lực lâu ngày vượt ngoài ngưỡng chịu đựng của thằng bé nên nó mới trở thành như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet