Tôi với chồng lấy nhau mới được 5 năm và có 1 con gái gần 4 tuổi. Cứ nghĩ sau đám cưới được bố mẹ anh cho nhà cao cửa rộng vợ chồng chỉ việc làm mà ăn, cuộc sống nhàn nhã. Nào ngờ, anh hay ghen tuông vô cớ, mỗi lần nổi điên lên là anh lại đánh vợ thâm tím mặt mày.
Chẳng thế mà ngay đêm tân hôn, chồng đã ra lệnh:
“Em xóa hết số điện thoại của những người đàn ông trong máy đi dù đó là số của anh em họ hàng hay đồng nghiệp”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Tôi phản đối thì anh chì chiết:
“Cứ muốn lưu lại những số này để tìm cơ hội cắm sừng chồng chứ gì”.
Vì chuyện này mà vợ chồng ầm ĩ lên đến mức anh cho tôi mấy bạt tai rồi 2 đứa ra thoải hiệp:
“Vẫn có thể lưu lại nhưng khi có gã đàn ông gọi tới là cô phải mở loa lên cho tôi nghe cùng”.
Những ngày sau, mức độ ghen tuông của chồng càng lên cao. Làm công sở, tôi phải mặc váy và son phấn chút là anh móc máy:
“Đi câu trai à mà ăn mặc hở hang vậy? Cởi ra không tôi bỏ thùng rác hết”.
Biết tính chồng, tôi toàn mặc kín cổng cao tường. Nói chung tôi cố gắng chịu đựng vì thương con nhưng dần dần tôi cảm thấy sợ hãi chính chồng mình khi anh hung dữ, độc đoán trong cơn ghen tuông mù quáng. Vợ chồng ngày một căng thẳng, ngột ngạt nên tôi quyết định đơn phương ly hôn.
Ngày biết vợ nộp đơn ly hôn, anh lôi tôi xềnh xệch về đánh 1 trận và mách với nhà nội. Vừa nghe con trai kể, cả nhà chồng từ lớn đến bé lao sang sỉ vả:
“Nhà này vô phúc mới có con dâu như cô, chắc phải hơi trai lạ nên về giãy ra đòi bỏ chồng”.
Chị chồng tôi dè bỉu:
“Để sang nói với ông bà bên ấy dạy lại, đẹp mặt chưa? Tôi sẽ chống mắt lên coi sau này cô thế nào”.
Bị nói đủ điều vì ly hôn chồng, không thể chịu đựng nổi nữa nên tôi đứng dậy cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài xuống cho mọi người nhìn rõ những vết thâm tím chằng chịt trên người dày như mạng nhện. Điều này khiến họ sững người vì luôn nghĩ con trai không bao giờ vũ phu với vợ.
Mẹ chồng tôi trợn tròn mắt:
“Sao lại bị như thế này, ai đánh chị? Thằng Dũng nhà này á?”.
Tôi ngân ngấn nước mắt gật đầu:
“Con ngốc nghếch cứ nhẫn nhịn mãi nào ngờ anh ấy càng được thể lấn tới. Chỉ vì ghen tuông mù quáng và chồng con đánh vợ ra nông nỗi này. Thử hỏi con làm sao mà tiếp tục sống được”.
Tôi dắt con gái khỏi nhà trong sự im bặt của mọi người. Từ hôm nay, tôi sẽ chỉ sống cho bản thân mình và con mà thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

