Em vẫn nhớ như in, hồi mới đi làm dâu tồ tệch chẳng biết gì. Ở nhà cũng là con gái một nên em được chiều lắm, rán trứng còn đen xì ra. Trước ngày cưới, mẹ em cứ than thở:

“Kiểu này về đó, người ta chửi cho vuốt mặt không kịp con ạ. Thôi, nếu không biết gì thì phải hỏi mẹ chồng, đừng có cố làm rồi người ta lôi cả nhà mày ra đấy”.

hình ảnhẢnh minh họa: Internet

Mẹ nói thế làm em cũng hơi sợ. Nhưng số may mắn thế nào, em lại được gả vào gia đình chồng tâm lý hết nấc. Bình thường chồng em có câu cửa miệng:

“Em phải tu 7 kiếp mới lấy được người chồng như anh”.

Em thì ngại bố mẹ chồng nên chẳng nói gì, thế mà mẹ chồng đáp trả luôn:

“Thôi con ơi, nếu có con gái, mẹ không bao giờ gả cho mày. Bao giờ trưởng thành lên thì tính tiếp”.

Quả thật chồng em có tính khí trẻ con và vẫn ham chơi lắm. Thế nên mẹ chồng em mới hiểu và luôn đứng về phía con dâu mỗi khi gia đình xảy ra cãi cọ. Đợt trước thấy chồng em hay cà khịa vợ, mẹ chồng còn tuyên bố:

“Bây giờ mỗi lần mẹ thấy nó khóc, mẹ sẽ lấy của mày 5 triệu đưa cho nó. Cuối tháng trừ vào tiền lương”.

Nói là làm thật, thành ra chồng em suốt ngày bảo mẹ thương con dâu hơn con trai. Còn em, tháng vừa rồi, em được hẳn 10 triệu đó các chị. Chồng em thì chẳng dám ho he gì cả, vì anh làm cho công ty gia đình, bố mẹ trả lương mà. Nếu bất mãn thì ra làm cho công ty khác, nhưng cái gan của chồng em lại không lớn được như vậy.

Bình thường chồng em cũng thương vợ lắm, nhưng hôm qua lại xảy ra chuyện thế này các chị ạ. Em đang có bầu được 3 tháng, mỗi lần về ngoại đều phải nhờ chồng chở đi, vì sức khỏe vốn không được tốt. Chiều qua em đã dặn về sớm đưa em về ngoại, nhưng chồng em không về, còn đi uống rượu với bạn đến tối khuya.

Khi chồng em về, người anh nồng nặc mùi rượu. Thấy em nằm tấm tức, anh gằn giọng:

“Có thôi ngay đi không? Tôi quá mệt mỏi với cô rồi”.

Sau đó em đang định bỏ xuống nhà thì thấy điện thoại anh hiện tin nhắn. Nội dung gửi là: “Dù sao mày đã có vợ rồi, phải để người ta lấy chồng chứ. Thôi, chúc phúc cho nó đi”. Thì ra hôm qua là ngày người yêu cũ của chồng em lên xe hoa. Em không ngờ chỉ vì chuyện này mà anh suy sụp đến thế. Bản thân bầu bì khó chịu, lại thấy chồng vương vấn tình cũ, em tức tưởi:

“Nếu anh còn yêu cô ta, sao không đến ở cùng nhau mà cứ ve vãn qua lại thế”.

“Cô im mồm đi, đừng có thích gì nói nấy”.

“Cô ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì để anh phải khổ sở như thế?”.

Và thế là chồng em nhảy từ trên giường xuống tát em một phát ngã nhào ra nhà. Đúng lúc ấy mẹ chồng em nhìn thấy, bà hét lên:

“Mày vừa làm cái gì đấy? Có biết nó đang mang thai không hả”.

Một lúc sau, em bị đau bụng. Mẹ chồng phải đưa vào viện khám và bác sĩ cũng chẩn đoán bị động thai nhẹ. Có lẽ vì thương cháu, lại giận con trai, bà ném hết quần áo của chồng em ra ngoài rồi tuyên bố:

“Thằng hèn hạ, biến đi đâu cho khuất mắt tao. Từ lúc mày dơ tay đánh vợ đến mức động thai là mày tàn đời rồi con ạ”.

Qua hôm nay, chồng em có nhắn tin xin lỗi. Nhưng em vẫn thấy buồn và thất vọng quá. Chưa bao giờ em nghĩ tới việc mình sẽ bị đánh chứ nói gì đến ly hôn.

hình ảnhẢnh minh họa: Internet