Mới có 3 năm lấy chồng mà tôi đã vừa phải ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ rồi các mẹ ạ. Có 3 năm mà tôi thấy dài như 30 năm chỉ vì mẹ chồng quá ghê gớm. Chồng tôi có cũng như không, chẳng bao giờ bênh vực vợ 1 lời mà chỉ biết đứng về phía mẹ dù bà nói đúng hay sai.
Tôi còn nhớ như in ngày về nhà anh ra mắt, mẹ chồng tỏ vẻ quý mến lắm vì biết tôi ở thành phố. Cứ thế bà nắm tay chân hỏi dò:
“Nhà con ở ngoài đó có rộng không, được bao nhiêu m2? Bố mẹ con hiện đang làm gì thế?”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Điều tra xong gia đình bà lại tra hỏi về lương lậu của tôi:
“Nghe thằng Bảo nói, con làm quản lý một công ty, lương tháng được bao nhiêu? Mấy năm qua đi làm tiết kiệm được bao tiền rồi?”.
Suốt cả buổi đến chơi nhà mà mẹ anh cứ toàn hỏi những câu nhạy cảm như vậy khiến tôi trả lời còn thấy ngượng. Nhưng tôi cứ nghĩ tính bà thật thà chất phác, nghĩ sao nói thế.
Sau đám cưới do nhà chỉ có mình bà ở quê nên chồng tôi bảo đón lên sống chung cho bà đỡ buồn, anh cũng yên tâm đi làm hơn. Nào ngờ những ngày tháng địa ngục của tôi bắt đầu.
Tôi bầu bí mệt mỏi lại thêm áp lực làm việc ở công ty mà về nhà chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Vì muốn gia đình thuận hòa nên tôi cứ nhẫn nhịn chịu đựng cố làm hết mọi việc để mẹ chồng chẳng trách được gì nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn khiến bà ngứa mắt.
Ghét nhất là khoản tham tiền của mẹ chồng tôi. Cứ đầu tháng các con lấy lương mà chưa kịp đưa là tối về bà đã nhắc:
"2 đứa đưa tiền để mẹ đi chợ. Tháng rồi tiêu âm vào tận 2 triệu đấy, liệu mà bù vào”.
Tháng nào tôi cũng đưa tận 15 triệu cho bà tiêu pha ăn uống, điện nước nhưng tính bà cứ thích cấu véo thêm của các con. Hôm thì bà kêu đau lưng, lúc lại bảo đau chân để đi khám. Dâu đưa tiền cho thì chẳng thấy bà đi khám hay thuốc thang bao giờ.
1 lần chính tai tôi còn nghe thấy bà nói với hàng xóm:
“Lên đây tôi phải kiếm cớ để bòn tiền của tụi nó, không có bao tiền của con dâu nó mang hết về cho đằng ngoại thì toi”.
Bức xúc tôi phàn nàn với chồng nhưng anh bênh mẹ chằm chặp:
“Bà già rồi, em chấp gì. Bà cần thì cứ đưa tiêu gì thì tiêu. Vợ chồng mình cũng có chứ có phải không đâu. Mai này của bà chẳng là của mình hết à”.
Khi chuyện này chưa hết thì lại đến chuyện kia. Hôm trước vừa đi làm về đến cửa nhà tôi đã bị mẹ chồng nhảy bổ vào vu cho lấy trộm của bà 5 chỉ vàng trong khi tôi còn chẳng biết 5 chỉ vàng đó để ở đâu. Vì thế tôi mới cãi lại gay gắt.
Đúng lúc này chồng tôi đi làm về chưa hiểu đầu đuôi thế nào, thấy mẹ gào lên như vậy nên quát vợ:
"Xin lỗi mẹ ngay!"
"Nhưng em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi"
"Cô không biết ở nhà này mẹ tôi luôn đúng à. Không xin lỗi thì biến khỏi nhà”.
Thật sự đến nước này thì tôi hết nhịn nổi nữa. Tôi đã quá ngột ngạt với bà mẹ chồng quái thai này rồi. Giờ lại thêm ông chồng không biết phải trái nữa.
Uất ức, tôi vào bế con và xách va li khỏi nhà. Trước khi đi tôi bảo thẳng 2 mẹ con nhà ấy:
“K2 mẹ con anh cứ ở lại đây mà sống với nhau. Người như bà có lấy 10 dâu nữa cũng không sống nổi đâu”.
Nói xong tôi ôm con đi thẳng chẳng thèm ngoái đầu lại.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1