Nhiều người bảo mẹ chồng cư xử không khéo, nhưng chính mẹ chồng cũng không biết làm sao cho hợp lý.

Vốn dĩ quan hệ mẹ chồng, nàng dâu bình thường đã dễ “mếch” lòng, thêm chuyện sinh nở, ở cữ thì càng dễ rối ren. Tối qua đang lướt mạng thì vô tình thấy có bài chia sẻ chuyện gia đình, khó xử vì chuyện mẹ chồng, con dâu, con gái. Số là con dâu và con gái ở cữ một lượt, mẹ chồng sau một phen không biết chọn ai đã đưa ra một quyết định.

Cuối cùng, con dâu lẫn con gái đều giận hờn mẹ chồng vì quyết định sai lầm. Em xin chia sẻ lại câu chuyện, để xem chị nào có cao kiến cho mẹ chồng trong trường hợp này không ạ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: toutiao

Dì Giang (tên nhân vật đã thay đổi) đang vướng phải một tình huống khó xử. Có lẽ dì cư xử không khéo thật nên giờ cả con dâu lẫn con gái đều trách dì là người vô tâm, ích kỷ. Nhưng dì Giang lại rất nhức đầu vì rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dì đâu có ngờ, cả con dâu và con gái ở cữ trùng hợp cùng một lúc như vậy.

Lẽ ra dì đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời vì cùng lúc có cháu ngoại lẫn cháu nội. Giờ thì mỗi lần nhìn mặt nhau, đều rất khó chịu. Dì Giang tự nhận mình là người dở trong giao tiếp, trí tuệ cảm xúc kém. Đối với chuyện chọn lựa nên chăm con dâu hay chăm con gái ở cữ, dì không biết nên chọn ai.

Cuối cùng dì ra quyết định không giống ai, để cho hai bà thông gia hai bên chăm con dâu và con gái. Như vậy coi như không thiên vị bên nào, khỏi mang tiếng mẹ chồng thương con gái hơn con dâu. Như vậy, con gái sinh xong về thẳng nhà chồng cho mẹ chồng chăm. Con dâu thì về nhà mẹ đẻ ở cữ.

Cả con dâu lẫn con gái đều cảm thấy quyết định này quá vô tâm, tính ra bà chỉ nghĩ khỏe cho thân mình thôi. Con gái dì Giang không muốn nói chuyện với mẹ, còn con dâu thì giận ra mặt. Cả ba xem như trở mặt vì một quyết định tưởng chừng rất công bằng từ mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: xiamen lotus hospital

Dì Giang đi cầu cứu mọi người xin biện pháp tháo gỡ tình huống căng thẳng hiện tại. Giờ đến cả việc thăm cháu, ôm cháu cũng khó khăn với con dâu lẫn con gái. Có người bày cách cho dì nên chọn chăm con gái ở cữ, còn con dâu thì dì sẽ chi tiền để thuê người chăm sóc hoặc gửi tiền phụ hợ mẹ đẻ của con dâu.

Phân tích vì sao lại khuyên dì Giang như thế thì người này cho rằng thường sản phụ mới sinh nên về nhà mẹ đẻ ở cữ là hợp lý nhất. Ở cữ với mẹ đẻ thường sẽ có tâm trạng thoải mái hơn, thân thiết hơn. Như việc nhờ mẹ thức đêm canh cháu để bản thân chợp mắt một chút hay việc vệ sinh cá nhân… đều rất dễ mở miệng. Còn với mẹ chồng, nhiều khi con dâu sẽ ngại, khó mở lời.

Bên cạnh đó, việc cho con dâu ở nhà mẹ đẻ ở cữ, bà nội tặng tiền mừng cũng sẽ tránh được mâu thuẫn gia đình. Khi chăm sóc một đứa bé, rất dễ nảy sinh xích mích do khác nhau về thế hệ và tư tưởng chăm trẻ. Mẹ chồng thông minh nhất là đưa tiền cho con dâu, sau đó đến thăm con dâu thường xuyên.

Dì Giang nên tự tay chăm con gái mình ở cữ, vì chỉ có mẹ đẻ mới xót con mình sinh nở đau đớn, vất vả nhất. Cũng chỉ có mẹ mới hiểu được con mình thích ăn gì, tâm trạng thế nào và sẵn sàng chiều con. Còn để con gái cho mẹ chồng chăm ở cữ thì thường bất tiện hơn.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: toutiao

Bản thân em thì thấy việc khó xử này cũng do không bàn bạc trước với nhau từ lúc bầu bì. Đợi đến sinh nở rồi mới quyết định, con dâu, con gái mới sinh xong nhạy cảm, rất dễ nghĩ ngợi và cho rằng người mẹ chồng đang đùn đẩy trách nhiệm cho thông gia.

Phải chi dì Giang nói trước với con trai, con gái, dâu, rể trước thì chẳng nảy sinh trở mặt không nhìn nhau thế này. Đáng lẽ dì Giang nên hỏi tình hình của con dâu, con gái xem họ muốn ở cữ ở đâu, liệu hai bên thông gia có đủ sức chăm cháu. Đúng là không khéo cư xử thì gia đình rất dễ toang.

Các mẹ thấy sao về chuyện này ạ, mẹ nào có cách xử lý vẹn cả đôi đường thì xin chia sẻ ý kiến.

*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo DDN