Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi lấy nhau đã được 15 năm. Nhưng trong 15 năm ấy, chúng tôi chỉ thực sự hạnh phúc 10 năm đầu. Khi ấy tôi từng rất mãn nguyện vì có chồng thường xuyên san sẻ việc nhà và 2 con ngoan ngoãn, đáng yêu. Chẳng thế mà gia đình 4 người nhà tôi từng là niềm mơ ước của không ít bạn bè.

Tôi chẳng ngờ, bấy nhiêu hạnh phúc có được bỗng chốc đều tan biến suốt 5 năm nay. Nó nhanh đến nỗi, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

 5 năm nay sau khi đã lo được cho vợ con nhà cao cửa rộng và công ty làm ăn phát đạt thì chồng tôi lại bắt đầu đổ đốn cặp bồ với một cô gái trẻ 29 tuổi. Lúc nào anh cũng nói dối công việc phải đi tiếp khách để dành thời gian bên bồ. 

Dù phản bội vợ nhưng anh vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Hàng tháng vẫn đưa tiền đầy đủ cho vợ chi tiêu. Gia đình nội ngoại 2 bên có việc anh vẫn lo rất chu toàn.

Chính vì như vậy nên nhiều lần dù rất muốn ly hôn chồng nhưng tôi lại nghĩ, chỉ cần giữ cho con mái ấm này thì các con vẫn có bố, mẹ con tôi lại vẫn có cuộc sống đủ đầy như bao phụ nữ khác. Mẹ chồng tôi luôn động viên:

“Đàn ông như con ngựa hoang, rong chơi chán thì cũng phải quay về với cái chuồng ban đầu thôi. Con cứ chờ mà xem”.

Hơn 1 năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên công ty xuất nhập khẩu của chồng doanh thu thảm hại. Hầu như cả năm mọi hoạt động bị đình trệ. Để duy trì công ty, anh phải co kéo rất nhiều nơi. Biết chồng khó khăn, bao nhiêu vốn liếng tích cóp được mấy năm qua tôi cũng rút về đưa cho chồng lo liệu để bớt khốn đốn. Công ty bờ vực phá sản đã được vực dậy và đang trên đà vận hành phát triển trở lại.

Tôi nghĩ chuyện giúp chồng là đương nhiên vì anh cũng vì cái nhà này. Tối qua vừa bước vào nhà, chồng đã bảo có chuyện muốn nói. Điều này làm tôi suy nghĩ rất mông lung, chắc anh đề xuất ly dị, chính thức sống với bồ trẻ.

Khi 2 con đã yên giấc, anh đóng cửa phòng ngủ và bất ngờ quỳ gối xin lỗi vợ:

“5 năm qua anh đã khiến em phải đau khổ. Giờ anh đã ngấm đòn và sẽ quay về ngôi nhà này”.

Tôi hốt hoảng không hiểu chuyện gì thì anh bảo:

“Ban đầu anh cứ nghĩ bồ như phở nóng còn vợ là cơm nguội đáy nồi. Song đi qua giông bão, anh mới biết bồ chỉ là lều, vợ mới chính là nhà. Gió lớn lều sập, nhà thì còn nguyên”.

Phải chung chồng với người đàn bà khác gần 5 năm qua, giờ bất ngờ nghe những lời nói đó, tôi gần như ngừng thở. Chồng thú nhận lúc sắp phá sản, cô bồ trẻ anh nuông chiều mấy năm qua đã bỏ anh để chạy theo người khác:

“Chỉ đến giờ anh mới nhận ra nhà là nơi để về, nơi chúng ta luôn coi nhau là người thân”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.