Mới là mùng 1 tết mà sao mình thấy tột cùng sự đau khổ. Các con là tài sản vô giá của mình mà sao họ tàn nhẫn với 1 đứa trẻ như vậy. 5 năm sau li hôn 1 mình nuôi 2 con ko 1 đồng trợ cấp ko 1 tiếng hỏi con sống chết mà 30 tết nhận đc 1 tin như bóp chết con tin mình. Mình cần lắm sự sẻ chia lúc này để vượt qua lỗi đau. Tất cả câu chuyện của mình có lễ gần đầy đủ trong bức thư tối nay mình vừa gửi qua e mail cho ng đc gọi là bố của con mình :Những bức ảnh này là lần cuối cùng để nó là con a. Từ giờ a ko còn là bố nó nữa. Con e chấp nhận 1 ng bố nghèo. Chứ hèn thì ko làm bố nó đc đâu. Đời ng đàn ông nghèo đến đâu thì nghèo chứ đừng hèn. Tiền có thể làm ra chứ nhân cách thì ko làm đc. Sự oai hùng xứng mặt đàn ông khi ở bên e đâu rồi sao với nó a lại hèn mọn thế. Ở chính nhà a mà a ko khác chó chui gầm trạn với nó. E yêu a vì a là ng mạnh mẽ dám nói dám làm nên 5 năm sau gặp lại e vẫn yêu. Vẫn đổ lệ vì anh. Ở bên a e có thể khóc cạn nước mắt vì a ở bên e a đủ mạnh mẽ giữ e và lau nước mắt cho e. E thấy a là ng đàn ông đích thực. Nhưng. Ở bên nó đến cái điện thoại của a nó đồng ý cho a nghe a mới đc nghe. 1 sự khinh Bỉ ko hề nhẹ. A hãy sống như thế và đừng mạnh mẽ như khi bên e nữa nhé để nó còn dắt mũi a nó xỏ thế thì 2 ng mới hp đc. E tin a mãi thế này thì 2 ng sẽ luôn hp bên nhau. Cảm ơn vì a đã cho e sống những ngày thật sự là vợ là ck với a thời gian qua để bù đắp lại những năm lấy a sống trong nước mắt. Giờ đây lòng e thật sự nhẹ nhàng vì ko còn 1 chút lưu luyến về a. Cảm ơn vì đã giết chết tình yêu của e dành cho a 1 cách đơn giản bằng sự khinh Bỉ về 1 thằng đàn ông hèn. "A k a bao Thag con cua m ko faj la con cua a day. M đjt Thag khac de ra no day ca ho nha m lua het tien cua dat dai cua a roi bat a ve o voi nha m a ko chiu dc len moi bo con dj nhu m". Tin này e sẽ lưu để cho con a sau này nó đọc và nó sẽ quyết định xem đối xử với a và đằng nội nó như thế nào. Còn từ giờ e cũng sẽ là ng nuôi nó và sẽ bảo ng bố mà nó thường gọi trong 2 tháng qua chỉ là chú k thôi.2 tháng vừa rồi sau 5 năm chào đời đc gọi bố chắc là điều xa xỉ nhất trong đời con e đc hưởng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1