Nhiều người nói em chỉ là đang trong giai đoạn bồng bột của tuổi trẻ nhưng những cảm xúc đầu đời này khiến em rất hoang mang ko biết phải làm sao, mong các chị cho em lời khuyên.
Em yêu một cậu bạn trong suốt 7 năm liền các chị ạ. Từ tình cảm bạn bè trong sáng phát triển thành tình yêu llúc nào ko hay. Bọn em từng quen nhau được 9 tháng, hoàn toàn trong sáng đúng nghĩa tình cảm học trò những vẫn đường ai nấy đi. Sau đó bạn ấy có quen một người con gái khác đến nay đã được 3 năm.
Trong suốt 3 năm này, em vẫn luôn nhớ về bạn ấy. Bạn ấy cũng còn yêu em rất nhiều, những lúc có dịp gặp nhau tuy ko nói với nhau lời nào nhưng em biết bọn em vẫn còn nghĩ về nhau rất nhiều. Bạn ấy nói tuy yêu em nhưng bọn em sẽ ko thể quay lại vì bạn ấy và người kia ngoài tình cảm ra thì còn có trách nhiệm. Em hiểu điều đó nhưng thật sự yêu một người quá lâu và luôn nhớ về người đó dù em đã cố bắt mình quên đi thật sự em ko từ bỏ được.