Chào cả nhà, e là thành viên mới ạ. e có tâm sự muốn nhờ mọi ng tư vấn giúp e với ạ:((:((:((.
E và a đã chia tay nhau hơn 2 năm. Trong thời gian đó e cũng có bạn trai mới và a cũng thế nhưng rồi cũng k thành đc. Thời gian gần đây bọn e lại hay nói chuyện với nhau rồi tình cảm lại phát sinh. Để khẳng định lại tình cảm của mình và cũng để hưởng ứng phong trào 29.2, 4 năm 1 lần nên e cũng đi tỏ tình với a. :). Và tất nhiên a cũng đồng ý nhưng những ngày sau đó a luôn im lặng, không nói gì. e gọi thì nói đc vài câu rồi tắt, nhắn tin thì thỉnh thoảng nhắn lại. Mỗi lần e rủ đi chơi a đều từ chối hết. Ngay cả hôm 8.3 vừa rồi a k hề rủ e đi chơi. tất cả cũng để e rủ trước nhưng cuộc đời lại không như mơ. A từ chối, a đã từ chối, thế là bọn e cãi nhau. Cuối cùng a cũng miễn cưỡng đi chơi cùng e. Và rồi kịch bản cũ vẫn tiếp diễn a vẫn thờ ơ, im lặng. E hỏi thì a bảo e đừng suy nghĩ nhiều sẽ k có gì. Nhưng sao e có thể k suy nghĩ gì đc chứ. Mang tiếng có ng y mà cả mấy hôm k nc với nhau. e cứ cố nhủ lòng dừng liên lạc cho a để a liên lạc trước nhưng e lại không làm được, e rất nhớ a. e lại gọi cho a nhưng a lại rất lạnh lùng, e nhắn tin thì a k nhắn lại:(.
Giờ e phải làm sao đây ạ....:((:((:(( hay e lại sai khi y lại ng y cũ :(:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1