Đây là lần đầu mình tham gia diễn đàn của webtretho ạ. Đọc các bài viết của cả nhà thấy hay và thú vị lắm. Hiện tại mình đang bế tắc và ko xác định được mối quan hệ của mình và người bạn trai là gì. Mình và ấy quen nhau được 2 năm rồi. Chia tay cũng có. Vui cũng có. Nhưng họ ko muốn cưới. Yêu nhiều lắm quan tâm mình nhiều lắm. Nhưng mỗi lần nói đến hôn nhân là dường như chia tay. Được 1 thời gian lại quay về. Mình ko dứt được người đàn ông này. Mình muốn chấm dứt nhưng ko làm được cả nhà ạ. Năm nay mình 27 rồi. Mình muốn có 1 mái ấm. Nếu ko cưới thì vẫn quen vẫn vui vẻ như vậy đó. Nhưng họ vẫn khăng khăng bảo rằng "em nên lấy chồng đi, đừng đợi anh. Theo anh rồi em sẽ khổ". Đau lòng lắm cả nhà ạ. Cho em lời khuyên với. Em phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1