Em đang học lớp 12 . Em vừa đi học vừa đi làm . Quán em thuộc dạng vừa uống nước vừa nghe nhạc . Có kết hợp với đoàn du lịch kia . Em vô tình thích một anh hướng dẫn viên trong đoàn đó . Thích đơn phương cũng hơn 6 tháng ròi . Em có nt face cho anh ấy nhưng anh ấy tl kiểu lơ lơ . Em buồn lắm nhưng vẫn rất thích ảnh . Có lẻ ảnh biết em thích ảnh nên ảnh cứ né né em . Em không biết có nên tỏ tình với ảnh không . Biết 99% là bị từ chối nhưng mà em nghĩ có nên nói ra cho nhẹ lòng kh . Cứ như vậy quài chắc em chết sớm . Nghĩ tới ảnh là em buồn kinh khủng . Mong mọi người cho em ý kiến với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1