Chuyện của em là thế này ạ. Ở chỗ em làm có một bà làm bồi bàn khoảng 26 tuổi, nhưng bà này theo nhận xét của em là loại người ngang bướng, cố chấp,và gàn dở.


Em là sinh viên nên cũng xin làm thêm ở chỗ đó chừng 1 năm nay và từ trc tới h em chưa hề có xích mích hay kho vừa lòng ai cả. Nhưng cách đây khoảng 1 tháng thì cái bà này làm em rất nóng mặt các anh chị ạ. Mang tiếng là học thạc sĩ hẳn hoi mà đi chấp với khách hàng từng tí một. Chị ta nói nếu khách mà chỉ tỏ thái độ không hài lòng thì chị ta mang đồ ăn tới chậm, vì là khách Tây nên không ăn được đũa thì nó đưa đũa cho mà ăn ít đi.Em nghe thấy chị ta nói thế mà em choáng toàn tập luôn8-}


Rồi có việc gì có thể làm đc chị ta cũng không làm, lúc nào cũng cái giọng điệu ngọt xớt em ơi, hộ chị cái này nhé ; em ơi cho chị nhờ tí nhé nghe mà sởn gai ốc. Cái việc chị ta có thể làm ở đây như là cái cốc của mình uống cũng phải nhờ người khác rửa hộ, cắm đthoại vào cũng nhờ người khác rút ra hộ mà rõ ràng chị ta đang đứng ở đấy luôn, rồi cùng ăn vs nhau, chị ta ăn xong phủi mông đứng dậy để mặc ng khác dọn. Lúc đầu thì em với mọi người cũng làm vì em nghĩ có khó gì đâu mấy cái việc này, và hơn nữa riêng bản thân em cũng kho muốn từ chối mất tình cảm đồng nghiệp chỗ làm. Với cả vs cái loại ng này mình mà kho nhịn đi nếu nó càn thì kho hay. Nhưng có vẻ như em đã nhầm, sự việc bắt đầu cách đây vài hôm khi mới 5 phút trc chị ta còn ngọt nhạt nhờ em, em cũng giúp đỡ tận tình, vui vẻ kho có gì, nhưng sau chị ta nói nhờ rồi cầm cái khăn trài bàn đứng ngay sau em mà giũ( đúng là loại ăn cháo đá bát mà). Em điên lắm rồi, nhưng vừa nhìn ra thì nó cũng đi ra nên em kho muốn với theo để nói. Đã thế lần thứ 2 đc thể nó lại vào hỏi và cũng định giũ thì em quát lên em bảo sao ở kia cũng có chỗ mà chị cứ phải mang vào đây mà giũ. Chị ta còn gằn lại mặt hỏi em là giũ ở đâu. Em tức lắm nhưng thôi đi vào, rồi nghĩ học cao mà sao dốt thế lại kho biết giũ ở đâu, nhà hàng có chật quái đâu mà cứ phải vào đây. Nó cứ như chêu ngươi em mà rõ ràng em ko làm gì nó luôn.Rồi em đang ngồi học ở trong ấy, nó cứ cố tình mang hết đồ phục vụ khách xong bày trc mặt em. Em tức quá lên Fb nói bâng quơ nó, thì nó cũng chẳng phải hạng vừa cũng nói lại em luôn. Bây giờ em vẫn phải làm việc với nó mà em nhịn thì nó càng đc thể càng lấn tới.