Chỗ tớ có 1 đứa làm tester cậy mình xinh đẹp mặc dù đã có chồng con rồi (nó cũng khá xinh, vẻ đẹp lại lẳng lơ nữa - cái này bọn con trai trong công ty nhận xét cho nó khách quan nhé chứ ko phải chủ quan của tớ, chủ quan tớ thấy nó là đại dâm tà thì đúng hơn, hihi). Nó vào 1 thời gian rồi suốt ngày cặp kè ăn trưa với sếp mình, sếp mình vừa hiền lành vừa đẹp trai lại giỏi nữa cũng nhiều cô ngó nghiêng lắm nhưng e ngại vợ sếp dữ nên chỉ dám đứng gần ngó chứ ko nắm tay nắm chân như con bé này.
Sau đó nó chả hiểu sao xin nghỉ việc, tớ đòi lại thẻ BHYT cho công ty thì nó hỏi rõ lắm: sao em phải trả, thẻ đấy có giá trị đến hết năm cơ mà. Tớ đã ra sức giải thích cho nó về các quy định khi cấp trả thẻ BHYT mà nó ko chịu hiểu nên nhân lúc nó đòi làm xác nhận đóng BHXH cho nó (tại chưa có sổ) tớ mới bảo: ko trả thẻ ko có xác nhận nào hết.
Các mẹ biết nó chat lại thế nào ko: chị ko biết em vip mức nào à sao chị dám dọa em thế, kinh quá đấy. Hơ hơ, tớ ngạc nhiên quá vì tớ cũng đoán giữa nó với sếp có vấn đề gì đó nhưng chắc chắn ko có cái gì đi quá xa vì sếp tớ là người đàng hoàng tử tế và lại sợ vợ :Laughing:. Nó còn nói thêm: cái loại đố kị với em như chị em có cả nắm, chị dám ko làm không, thử xem sau đó nó out luôn nên thôi tớ chả thèm chửi vuốt đuôi làm gì.
Hôhô, đến nước này thì tớ ngã cả ra ghế vì ngạc nhiên quá, tớ ko hiểu nó là đầu bò hay đầu gì nữa. Tớ ghen tị đố kỵ gì với nhà nó nhỉ, tiền thì chắc chắn là tớ chả ít hơn nó rồi, hay là tớ ko có ông chồng vũ phu suốt ngày oánh đập vợ như nó nhỉ, về nhan sắc thì tớ công nhận nó xinh nhưng mà tớ đâu có xấu, mà cái kiểu xinh dâm tà như nó thì đến chồng tớ còn phải chạy nữa tớ thèm gì.
Sau đó nó gọi cho tớ vào giữa trưa (đúng là vô duyên) rồi hỏi nọ kia, tớ thì cáu thì lúc đấy tớ đang ngủ với lại nghĩ lại lúc chat tức quá. Nó bảo: chị là TPNS mà sao chị cứ hùng hổ thế, em gọi với thái độ hợp tác... Tớ tức quá bảo là: hợp tác hay ko hợp tác tao dek cần biết nhưng mày ko trả tao cái kia thì mày chả có cái gì hết, còn mày vip lắm mà, mày thích đi hỏi ai thì hỏi nhá tao chấp hết (vẫn xưng hô chị em nhá) rồi dập máy.
Sau đó tớ kể cho 1 sếp thân cận với sếp tổng nghe với ý là muốn anh ấy can ngăn sếp tổng ko nên dính vào cái loại đầu óc và mồm miệng ngu hơn bò của nó, nhỡ mà đến tai vợ anh ấy thì toi. Anh ấy ra bảo: con bé đấy có vấn đề về thần kinh ấy mà, anh X ko thế đâu em đừng lo….hừ, bực thế ko biết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ôi, thật thế à? Mà tớ nói là:"Nhiều anh dân kỹ thuật..." chứ tớ...
Con Gà Tức Nhau Tiếng Gáy
cái này bác...
he he, quên đi nhé:Donttella:
tớ là dân kỹ thuật...