Em là nữ, năm nay 21 tuổi. Ngày trước thi đại học em đậu 3 trường, Bách khoa, sư phạm và y, em chọn sư phạm vì mẹ em thích và lúc đó em cũng không biết nhiều. Năm đầu đh em đứng đầu khối, năm 2 em muốn niềng răng (răng em hô ạ) nên em bảo lưu 1 năm và đi kiếm tiền để niềng răng. Em may mắn thi được vào cty tài chính làm, lương 1 tháng trên 10tr, và em cũng may mắn được lên 1 cấp(dù em nhỏ tuổi nhất), nhưng ko ai biết lý do em bảo lưu là gì, khi đến hạn quay về thì em xin nghỉ làm, đi học lại, và niềng răng. Sau khi đi học lại, em phải học lại tất cả 16 môn mà em bảo lưu chưa thi, em nản quá. Thật lòng em không thích sư phạm, và sau 1 năm ra đời, em cảm nhận em thích kinh tế sâu sắc, vì lúc làm có nhiều cuộc thi như trải nghiệm khách hàng, em cũng được hạn nhất( cuộc thi cả nước). Khách thì ai cũng bảo em dễ thương, xinh, giọng nói ngọt ngào, dáng chuẩn ( vấn đề răng hô ko ai chê em mà chắc do em tự chê mình), tiếp khách tận tâm, nhiệt tình. Ngoài ra em cũng rất rất đam mê tiếng anh, em có thể ngồi học tiếng anh cả ngày mà ko biết mệt. Bây giờ em định thi lại rồi học ngành tài chính ngân hàng, buổi tối ở nhà trau dồi thêm tiếng anh. Em nghĩ quyết định đó là đúng, nhưng cha mẹ em tuổi già sức yếu, em sợ ba mẹ ko lo nổi, bạn trai em thì lại hối em 2 năm sau em niềng răng xong sẽ lấy em và nếu học anh ấy sẽ cho em thêm tiền đóng tiền học, nhưng anh ấy muốn em học cao đẳng 2,5 năm ngành tiếng anh thôi, chứ học đại học ngân hàng thì 4 năm anh chờ không nổi. Em thương ba mẹ, em cũng yêu bạn trai, nhưng em cũnh không thể giao tương lai mình cho người khác, em mong anh chị đọc xong và cho em 1 lời khuyên ạ, em chân thành cảm ơn ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1