Đôi dòng tâm sự, mong được chia sẻ cùng các bố mẹ và nhận lời tư vấn....em xin lỗi vì hơi dài và cũng cảm ơn trước...


Em là nữ, năm nay cũng 27 tuổi rồi,cách đây 1 năm em xin nghỉ việc ở công ty cũ. Về lý do xin nghỉ việc thì chủ yếu là do môi trường làm việc không phù hợp với em, em làm sale, thường xuyên phải đi gặp gỡ khách hàng, đi giao lưu. Khách hàng chủ yếu là nam giới mà đi giao lưu thì phải đi ăn, đi uống, đi karaoke. Em xin thề là hoàn toàn trong sáng, nhưng em cũng lo nay mai tìm hiểu anh chàng nào thì liệu họ có thông cảm cho con gái làm sale không. Hơn nữa tính em cũng ghét rượu bia, hát thì cũng chẳng hay (nhưng lúc làm việc em làm việc rất nghiêm túc và với thái độ cầu thị, em tự bảo với bản thân, làm việc thì phải chuyên nghiệp nên nếu công việc yêu cầu như thế thì cần phải đáp ứng). 1 ngày làm việc của em thì thường kết thúc rất muộn, về tầm 8h - 9h30 là chuyện bình thường, có hôm phải về lúc 11h - 12h, thường xuyên phải làm t7, cn.


Lúc xin nghỉ, em nghĩ rằng mình cũng không còn trẻ, cần phải lập gia đình nên muốn tìm công việc có tính ổn định cao hơn, và môi trường phù hợp hơn, nếu bây giờ em vẫn tiếp tục làm thì sau này sẽ không mạnh dạn dám bỏ nữa. Em tự vạch ra mục tiêu là học tiếng anh để xin vào công ty nước ngoài với chế độ đãi ngộ tốt hơn. Sau 8 tháng thì em đã có bằng Ielts 7.0 nhưng giờ đi xin việc quả thật là rất khó. Hơn nữa vì có khoảng nghỉ trong CV nên nhà tuyển dụng cũng rất hoài nghi về năng lực của em và em sợ rằng họ nghĩ em là đứa thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ.


Có nhiều khi em đi phỏng vấn mà nhà tuyển dụng chỉ xoay quanh hỏi lý do vì sao em nghỉ, mà không hỏi đến chuyên môn, nên em thấy rất hoang mang. Các anh chị có thể tư vấn giúp em khi đi phỏng vấn có nên nói thật lý do như trên không hay nghĩ ra 1 lý do chung chung khác như vì việc gia đình? Vì với lý do như trên em cũng khó xin được việc (thực tế), và cũng lo nhà tuyển dụng nghĩ mình không chịu được áp lực công việc, rồi tính kỷ luật không cao, không muốn làm thêm giờ (em làm thêm giờ thì ok nhưng nếu làm thêm giờ một cách thường xuyên như 1 phần của công việc thì em không muốn)


P/S: Em có kinh nghiệm 2 năm làm sale, công việc cũ chiếm quá nhiều thời gian nên em cũng không vừa học vừa làm được nên mới quyết định nghỉ hẳn để học và tìm bến đỗ mới.