xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi đang mang thai của ai ?
thật xấu hổ khi tôi ngồi viết những dòng này lên đây, thật sự tôi chỉ muốn kết thúc mọi thứ, nhưng nghĩ con thơ từng ngày máy trong bụng, tôi chỉ biết dấu đi sự lo âu hằn hiện trong đầu mình.tôi mong mọi người đọc bài viết tôi, xin đừng chì chiết hay chửi bới tôi nữa, vì thật sự tôi đã quá mệt mỏi với tội lỗi tâm hồn mình, tôi xin cảm ơn bằng những điều tận sâu đáy tim tôi với những ai đang đọc và những dòng góp ý kiến cho hoàn cảnh của tôi bây giờ.xin mọi người ai có kinh nghiệm hãy giúp tôi, tôi không thể nào chợp mắt được vì tôi cứ như đang rơi vào vựa thẳm vậy.
tôi năm nay 30 tuổi, tôi có một công việc đàng hoàng, và tôi cũng đã kết hôn, mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp nếu không có cái ngày ám ảnh đó xảy ra đối với tôi, người anh rể của tôi đã cưỡng hiếp tôi lúc cả nhà chồng tôi đi vắng, tôi thấy hắn ta có sử dụng bao cao su, nhưng tôi vẫn ko làm gì được vì hắn quá mạnh so với tôi, tôi bị hắn làm nhục 2 lần và lần nào tôi thấy hắn cũng dùng bcs, sau khi quan hệ xong hắn cũng kiểm tra và bảo tôi yên tâm vì bao ko vấn đề gì, rồi hắn cởi trói cho tôi,và cả đe dọa. nhưng nếu vợ chồng tôi có kế hoạch thì tôi đã không lo cái thai trong bụng vì chắc chắn nó là của hắn ta, nhưng tháng tôi thụ thai lại là tháng tôi nói với chồng tôi về việc sinh con bạn ạ. tôi mới kết hôn nên không có nhiều kinh nghiệm tính ngày rụng trứng, tôi bây giờ như sống trong bóng tối vậy, tôi cứ như chết đứng mỗi khi đứng trước mặt chồng tôi. có ai có kinh nghiệm suy đoán, xin hãy giúp tôi....có cách nào để nhận biết đứa bé là con ai, ngày tôi có kinh là ngày 6/5( chu kì kinh của tôi ko đều, vì tôi từng được bs chẩn đoán là có những nang nhỏ 2 bên buồng trứng, có khả năng bị đa nang, nhưng thông thường 2 tháng trước đó tôi có vòng kinh nguyệt 30-35 ngày) ngày hắn vào phòng tôi là ngày 12/5, sau đó đến ngày 15,16,17/5( tôi chỉ khoanh vùng lần 2 là nằm trong 3 ngày này vì tôi ko nhớ rõ) hắn lại vào phòng tôi một lần nữa, sau đó tôi hoảng loạn và xin được về nhà mẹ đẻ ở, chồng tôi cũng dọn về nhà mẹ tôi luôn. vợ chồng tôi đang muốn có con, nên vợ chồng tôi không dùng biện pháp bảo vệ, anh ấy bỏ hoàn toàn ở trong vì muốn có con. cuối tháng tôi phát hiện mình có thai,. khi biết mình có thai tôi dã buồn và suy nghĩ rất nhiều, bs khuyên tôi ko nên bỏ thai, vì tôi đang có triệu chứng của đa nang. giờ đứa bé dần lớn trong bụng tôi càng lo lắng nhiều hơn...xin giúp tôi, có khi nào nó là con của hắn ta, tôi thấy hắn quan hệ nhưng hắn không mang bcs từ đầu, mà có vẻ như sau vài nhịp hắn mới mang bao cao su.....tôi phải làm sao, tôi đọc nhiều sách báo...nhưng mọi thứ loạn cả lên. tôi muốn phát điên lên...siêu âm 4D tôi cũng ko thể nhìn rõ đứa bé được vì nó mới 4t, xin mọi người giúp tôi...khả năng nó là con ai vậy ? nếu là con của hắn..chắc tôi sẽ tìm đến cái chết vì tôi rất yêu chồng, và anh rể là bạn thân anh ấy ....tôi mong tin mong người