Chào mọi người, em là con trai, có lẽ con trai vào diễn đàn này cũng .... hơi lạ, nhưng em thấy rất thích box này vì lời khuyên của mọi người thật sự rất có ích :D.


Em vừa mới bước chân vào giảng đường đại học ( so với nhiều người trong diễn đàn chắc là ít tuổi hơn nhiều, nhưng xưng là em cho tiện ạ ^^ ) , tức là vừa đặt chân tới Sài Gòn, tuy đã không ít lần tới SG, nhưng lần này thật sự đối với em có rất nhiều thay đổi...


Em sinh ra và lớn lên ở Buôn Ma Thuột, có lẽ ai từng tới đó cũng biết, nơi đây không khí thì rất là trong lành và thoải mái ( có lẽ sống quen nó thế ạ :D ), thật sự trong những năm học cấp 3, ước mơ của những đứa học trò tỉnh lẻ như tụi em là được ra SG, mở mang tầm mắt, hòa nhập vào cuộc sống năng động nơi đây, tuy nhiên khi ra SG, em lại có chút hụt hẫng...: xét về học hành, y tế, tiện ích => ko có gì phải bàn, tuy nhiên trái ngược với đó là : kẹt xe, không khí, chỗ ở, tệ nạn...


Ba mẹ em gốc là người Bình Định, vào Daklak lập nghiệp từ 30 năm trước, tuy không phải khá giả gì, nhưng cuộc sống cũng gọi là tạm ổn.


Sổng ở BMT lâu năm, quen thuộc với con người, khí hậu ở đó, bố mẹ em thật sự ko thích cuộc sống ở SG ( thậm chí ở 1 nơi khác : ví dụ Vũng Tàu hay Nha Trang chẳng hạn ), Chị em theo chồng nên sống ở SG, nghĩ tới bố mẹ..nên chắc em sẽ về BMT sinh sống, nhưng em học ngành Kinh tế, nếu về BMT xin việc thì....ôi thôi, nhất quan hệ, nhì tiền tệ....!


Mọi người đã có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, xin cho em một lời khuyên ạ, em thật sự suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.