Nếu em post bài ko đúng thì xin mod chuyển vào đúng mục giùm ạ
Các mẹ ơi, e khổ tâm quá
Em lấy chồng năm nhất đh và có con, 2 vc e sống khá vui thời gian đâu, nhưng gần đây chồng em đi làm vất vả, mệt mỏi, nên về nhà hay cau có với em, vì 1 mình chồng em đi làm nuôi 2 mẹ con nên vất lắm các mẹ ạ. bé nhà em được gần 10 tháng rồi nhưng không chịu uống sữa ngoài và ăn dặm cũng ít nên em không đi đâu được quá 2 tiếng, thương chồng lắm nhưng không có em ở nhà con em khóc thì em không biết làm sao, hơn nữa em không có bằng đại học nên cũng không biết xin việc ở đâu, em đam mê cntt và quyết theo học bỏ dở đại học, có 2 chứng chỉ cntt quốc tế (ceh, ccna)nhưng không có bằng đh nên em đã xin việc rất nhiều lần nhưng không được, trước đây em chỉ đi theo chồng em trợ giảng (chồng em làm giảng viên cntt ở 1 số trung tâm, nghề tay trái ạ) đk 6 tháng thì nghỉ ở nhà đã hơn 1 năm rồi các mẹ ạ. giờ chồng em nói rằng em quá lười và ỷ lại vào chồng nên muốn ly hôn, khi nào e có việc làm sẽ quay về, sẽ để e nuôi con nếu em không nuôi được thì chồng em nuổi. Em buồn lắm các mẹ ak, em cũng muốn đi làm nên tập cho con uống sữa ngoài mấy tháng nay rồi mà bé nhà em không chịu, nếu giờ em mà không đi làm thì em sẽ mất con, mất gia đình, các mẹ giúp em với, em có thể làm bất cứ công việc gì để được nuôi con. mail của em: @gmail.com">hebes_93@gmail.com
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1